Theo kết quả điều tra và lời khai ban đầu của Nguyễn Thanh Liêm, vào ngày 18/11/2013 Liêm đang ngồi nhậu với một đối tượng tên Quỳnh tại trại nuôi kỳ nhông ở xã Long Sơn thì nhận được điện thoại của vợ một người bạn, báo tin người bạn này đang đánh nhau ở nhà và đề nghị Liêm về ngay để can thiệp. Nghĩ bạn mình đang bị người khác đánh nên Liêm rủ Quỳnh mang theo 01 cây sung săn, 02 cây dao rựa và 01 dao Thái Lan, rồi cùng nhau chạy xe máy về nhà người bạn tại 1515, đường 30/4, phường 12, TP. Vũng Tàu.
Đến nơi, Nguyễn Thanh Liêm nhảy xuống xe, giật khẩu sung săn trên tay Quỳnh rồi đi về phía nhà người bạn (tên Hào.) Khi gần đến nhà Hào, thấy lực lượng Công an phường và Bảo vệ dân phố phường 12 đang đứng trước cửa nhà nên Nguyễn Thanh Liêm khựng lại và quay đầu định bỏ đi. Tuy nhiên khi Liêm vừa quay bước thì bị anh Nguyễn Văn Đồng, Phó Ban BVDP phường 12 phát hiện, yêu cầu đứng lại. Mặc dù nghe rõ mệnh lệnh của anh Đồng, nhưng Nguyễn Thanh Liêm giả bộ như không nghe thấy và tiếp tục rảo bước nhanh hơn về phía đối tượng Quỳnh.
Người Phó Ban BVDP lập tức đuổi theo tên Liêm, sợ bị bắt giữ nên tên Liêm chĩa thẳng cây sung vào người anh Đồng và quát “Ông mà lao tới là tôi bắn chết mẹ ông…”., sau đó quay lưng đi tiếp. Anh Đồng và một số BVDP tiếp tục đuổi theo kẻ côn đồ, một lần nữa Nguyễn Thanh Liêm lại chĩa thẳng sung vào những người đang đuổi theo y và lớn tiếng đe dọa sẽ bắn nếu còn “dám” truy bắt y. Lợi dụng lúc mọi người dừng lại, tên Liêm đã kịp nhảy lên xe của đồng bọn để thoát thân.
Đối tượng Nguyễn Thanh Liêm.
Tiếp đó, vào ngày 22/11/2013, trong lúc Nguyễn Thanh Liêm đang ở xã Long Sơn cùng một đối tượng tên Phương thì Hào điện thoại nói vừa bị “đánh, chém”, đồng thời bảo Liêm về gấp. Nghe xong, Liêm lập tức lấy 02 cây rựa và cùng Phương chạy xe máy về nhà Hào. Gần tới nơi, Liêm bảo Phương cầm dao rựa đợi phía ngoài để y vào gặp Hào hỏi chuyện. Khi vào nhà Hào, Liêm gặp một cán bộ Công an phường 12 đang làm nhiệm vụ, thấy Liêm bước vào nên người cán bộ Công an hỏi lý do y có mặt ở đây. Với thái độ côn đồ, tên Liêm trả lời “Nếu các anh không xử được thì để tôi dùng luật rừng xử…”, rồi bỏ ra chỗ tên Phương đứng đợi. Phát hiện Liêm và đồng bọn mang theo hung khí, lực lượng BVDP tổ chức vây bắt nhưng Liêm đã kịp leo lên xe đồng bọn chạy trốn. Đến đêm, nghĩ lại chuyện bị vây bắt buổi chiều, Nguyễn Thanh Liêm tức tối cho rằng do bị anh Đồng, Phó Ban BVDP phường 12 tố giác nên y đã điện thoại cho anh Đồng đe dọa sẽ giết anh và cả nhà để trả thù.
Tuy nhiên, chưa kịp thực hiện lời đe dọa, tên tội phạm ngông cuồng này đã bị Công an TP. Vũng Tàu truy tìm, bắt giữ