Khóc lóc thảm thiết bên xác nạn nhân làm ai cũng bùi ngùi thương xót thay cho người nhà nạn nhân, cứ ngỡ những người tốt bụng giúp đỡ khi nạn nhân gặp nạn, nhưng không, đây là những chiêu thức mới mà bọn tội phạm nhắm vào những người gặp nạn trên đường để ra tay cuỗm tài sản.
Từ việc tháo gỡ tài sản của người gặp nạn cho đến việc trộm cắp tài sản của những người dân hiếu kỳ đứng chen lấn xem tai nạn, những đối tượng này đều ra tay hành động. Một trong những loại tội phạm được gán cho hai chữ “thất đức” khi kiếm sống trên thân xác người chết, người gặp nạn.
Chiều 24/4, chiếc xe tải do tài xế Phạm V.M.D. (47 tuổi, ngụ Bình Tân, TP HCM) điều khiển lưu thông qua khu vực cầu vượt An Sương (quận 12) thì bất ngờ va chạm với xe tay ga do chị N.T.T. (26 tuổi, quê quán Bắc Giang) điều khiển cùng chiều.
Cú va chạm làm xe của chị T. bị kéo đi một đoạn dài trên mặt đường. Mọi người chứng kiến hô hoán thì tài xế D. mới biết mình gây tai nạn nên thắng cháy mặt đường. Chiếc xe cùng chị T. văng ra nhưng chị T. đã tử vong.
Trong lúc mọi người cố giữ hiện trường và báo với cơ quan chức năng đến làm rõ nguyên nhân và xử lý vụ tai nạn thì người hiếu kỳ từ khắp nơi dừng xe ngó nghiêng dò xét làm khu vực chị T. bị nạn ken chặt người đứng xem. Lúc này trà trộn trong đám đông, một số đối tượng đã nhanh tay móc trộm tài sản. Tuy nhiên, nhờ cảnh giác cao độ, người dân đã túm được đối tượng khi hắn chưa kịp chạy thoát và tẩu tán tài sản.
Một ngày giữa tháng 3, anh Lê Nguyễn Quốc Hưng (29 tuổi, nhà ở phường Hiệp Thành, thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương) điều khiển xe máy lưu thông trên đại lộ Bình Dương trở về nhà. Khi lưu thông đến khu vực ngã tư Chợ Đình, phường Phú Lợi, thị xã Thủ Dầu Một thì không may xảy ra tai nạn và bị té ngã đập đầu xuống đường bất tỉnh.
Phát hiện anh Hưng gặp nạn, người dân đã báo cho lực lượng CSGT, Công an phường đến bảo vệ hiện trường và tổ chức đưa anh Hưng đi cấp cứu. Lúc này hòa trong đám hiếu kỳ, Nguyễn Văn Huy (22 tuổi, quê Hà
Trên xe Huy ra tay móc chiếc điện thoại trị giá 14 triệu đồng của anh Hưng và giấu trong áo khoác. Tuy nhiên, đúng lúc Huy định “chuồn” thì anh Hưng hồi tỉnh và hô hoán. Huy một mực kêu oan và tự than thở “giúp người người trả oán” nhưng khi anh Hưng muợn điện thoại gọi vào số điện thoại của mình thì chiếc áo khoác trên tay Huy phát ra tiếng nhạc quen thuộc. Biết lộ, Huy bỏ trốn nhưng không thoát...