Theo trình bày của ông Nguyễn Đình Sự (60 tuổi, hành nghề bán vé số dạo trú tại phường Nghĩa Thành, thị xã Gia Nghĩa) cho biết, vào khoảng 9h ngày 5/11, trong lúc đang đi bán vé số dạo trên đường Trần Hưng Đạo, thị xã Gia Nghĩa, bất ngờ ông gặp hai thanh niên gọi lại mượn sổ dò vé số. Sau khi xem xong, hai người này trả lại sổ rồi bỏ đi. Khoảng 30 phút sau, hai thanh niên này quay lại nói với ông Sự là đã trúng 4 tờ giải 4, đài Quảng Trị mở thưởng ngày 1/11. Để cho ông Sự tin tưởng, hai thanh niên này đã nhanh tay đưa ra tờ giấy in kết quả vé số trúng thưởng có sẵn trong người cho ông Sự xem.
Vì tuổi đã cao, lại chưa một lần bị lừa nên ông Sự vui vẻ móc tiền ra đổi cho hai vị khách. Sau khi nhận số tiền 5.000.000 đồng từ tay ông Sự, hai thanh niên trên đã đề nghị mua lại 50 tờ vé số mới (loại 1 tờ/10.000 đồng) và rút ra thêm 500.000 đồng "hào phóng" cho lại ông Sự gọi là tiền hoa hồng. Đến khoảng 16h cùng ngày, ông Sự vui mừng chạy ra đại lý bán vé số để đổi thì mới tá hỏa phát hiện ra 4 tờ vé số trên không trùng với kết quả.
Không riêng gì trường hợp của ông Sự, chỉ trong ngày 5/11, trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa đã có thêm ba người bán vé số dạo khác bị kẻ gian lợi dụng chiêu thức trên đổi khoảng 20 tờ vé số các loại. Mệnh giá của những tờ vé số trúng thưởng này thường từ 500.000 đồng đến 1.250.000 đồng, những khoản tiền vừa với khả năng chi trả của những người bán vé số dạo. Đặc biệt, những đối tượng lừa đảo thường tập trung vào những người bán vé số là người đã lớn tuổi hoặc trẻ em mới tập đi bán