Nhà bà Tỉnh nằm ở mặt đường, có cửa hàng kinh doanh bình bơm thuốc trừ sâu rất đông khách. Cách đây hơn 1 tuần, đang ngồi bán hàng bỗng có hai cô gái ăn mặc khá lịch sự bước vào cửa hàng chào bà. Còn đang tần ngần thì một trong hai cô reo lên: "Bác có mặt tiền rộng thế này cho công ty cháu đặt biển quảng cáo ở đây thì tốt quá" rồi không ngớt lời khen ngợi. Họ ấn vào tay bà tờ giấy đánh máy có dòng chữ: "Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng môi trường, địa chỉ số 9 Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội. ĐT 0936…" và nói: "Đây là công ty của cháu, bác cứ ra giá đi". Nhìn thấy có công ty, địa chỉ, số điện thoại rõ ràng, bà Tĩnh cảm thấy yên tâm và chấp nhận cho họ đặt biển quảng cáo với giá 2 triệu đồng/tháng. Nghe bà thắc mắc: "Nếu có khách hỏi mua hàng thì làm thế nào?", một cô gái trấn an: "Cứ gọi cho cháu, công ty có chi nhánh ở Hải Dương sẽ mang hàng đến ngay". Bà Tỉnh tin tưởng đồng ý. Trước khi đi, hai cô gái dán lên cửa hàng bảng giá, tên từng mặt hàng hoá, địa chỉ công ty và điện thoại.
Hai hôm sau, có một đôi nam nữ đi xe máy qua cửa hàng, nhìn thấy tờ quảng cáo đã ghé vào. Họ đặt mua 20 gói bột thông cống và diệt muỗi, ruồi. Vì bận đi mừng đầy tháng con một người bạn, nên họ đặt cọc 200.000đ, khoảng 1 tiếng nữa quay lại lấy hàng. Trước khi đi, đôi nam nữ còn dặn: "Bác đừng làm lỡ nhé". Bà Tỉnh vội vàng gọi vào số 0936…, đầu dây bên kia trả lời: "Hàng của công ty phải thanh toán luôn, không cho nợ. Nếu bác không bán hết thì công ty sẽ thu lại, cứ yên tâm". Bà Tỉnh đồng ý đặt mua 100 gói cả mấy loại. Nhưng người của công ty "gạ" bà lấy 500 gói cho tiện một chuyến xe. Bà Tỉnh tặc lưỡi đồng ý.
Chừng nửa tiếng sau, hàng đã được chở đến. Bà Tỉnh luống cuống khi hàng bê ào ào đặt vào trong nhà. Thấy "tốc độ" nhanh quá, bà phải gọi chồng ra giúp một tay. Nhưng người giao hàng tỏ vẻ rất vội vàng cho biết họ còn phải đi Hải Phòng dự hội thảo nên không cần kiểm đếm, giục bà cứ yên tâm và yêu cầu bà thanh toán tiền. Mỗi gói hàng giá 55 nghìn đồng, bà Tỉnh đưa cho họ 27,5 triệu đồng. Loáng một cái, hai cô gái leo lên xe phóng đi, để lại ngổn ngang đống hàng mà bà Tỉnh chưa kịp kiểm đếm.
Chờ 3 tiếng sau không thấy đôi "vợ chồng" đặt mua 20 gói thông cống quay lại, vợ chồng bà Tỉnh lúc bấy giờ mới giật mình. Gọi điện thoại vào số công ty, không có người nghe máy. Bà Tỉnh đã bị lừa một cách ngoạn mục. Cách đây không lâu, cũng với phương thức y hệt như trên, một nhóm người (cả nam và nữ) đã lừa lấy 5 triệu đồng của một chủ quán cà phê ở Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội… Nếu người dân nào phát hiện thủ đoạn tương tự của nhóm người này thì hãy điện báo cơ quan Công an nơi gần nhất