Chiếc bánh quy liên quan đến vụ chìm tàu Titanic

Ngày 27/10 vừa qua, tại trụ sở Hãng Andrew Aldridge & Son, một công ty chuyên kinh doanh đồ lưu niệm ở thị trấn Devizes, địa hạt Wiltshire, Anh, nhiều hiện vật liên quan đến vụ đắm tàu Titanic hơn một thế kỷ trước đã được rao bán.

Đỉnh điểm của cuộc đấu giá là một chiếc bánh quy, đã được một nhà sưu tập người Hy Lạp “mua đứt” với giá 15.000 bảng Anh, tương đương 23.000USD trở thành chiếc bánh quy đắt nhất thế giới. Đó là chiếc bánh quy hiệu “Pilot” (Phi công), do Hãng bánh ngọt nổi tiếng Spillers & Bakers ở xứ Wales sản xuất.

Theo đại diện Công ty Andrew Aldridge & Son, thì chiếc bánh quy này do hai vợ chồng mới cưới người Mỹ James và Mabel Fenwick tình cờ tìm thấy trên một chiếc thuyền cứu sinh, khi họ sang châu Âu nghỉ tuần trăng mật trên con tàu thủy Carpathia, là chiếc tàu tham gia cứu hộ những người còn sống sót sau khi tàu Titanic gặp nạn.

Chiếc bánh quy kỷ niệm được ông bà Fenwick bảo quản trong một chiếc phong bì đựng ảnh chuyên dụng không thấm nước của Hãng Kodak, rồi được các hậu duệ quyết định rao bán 103 năm sau.

Q.Long (theo Reuters)

Các tin khác

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Cứ mỗi mùa hè, hàng chục triệu học sinh trên thế giới, từ Bắc Kinh, Seoul đến New York hay Paris lại bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt để giành một tấm vé tới giảng đường đại học. Để giảm áp lực cho thí sinh, nhiều quốc gia đã tiến hành các biện pháp cải cách tuyển sinh, nhưng dường như cảm giác căng thẳng của giới trẻ không hề suy giảm.

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

Mỗi kỳ World Cup, ngoài những ngôi sao trên sân cỏ, người hâm mộ lại háo hức chờ đợi sự xuất hiện của những “nhà tiên tri” đặc biệt đến từ thế giới động vật. Tuy nhiên, hiệu ứng “linh vật tiên tri” này đã biến tướng thành những trò cá cược tinh vi, khiến bao gia đình lâm cảnh tan cửa nát nhà...

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Tôi trở lại đảo muối Thiềng Liềng vào một ngày nắng gắt tháng Sáu. Ấp đảo này nằm dọc theo một đường độc đạo hình oval dài 4 km uốn quanh ruộng muối, sông rạch và rừng ngập mặn. Trên chiếc xe đạp, tôi bắt đầu thả trôi chuyến hành trình về với vùng đất “vàng trắng” duy nhất của đại đô thị TP Hồ Chí Minh.