Như Báo CAND đã đưa tin ban đầu về việc Cục Cảnh sát hình sự (C45) phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An, Nam Định giải cứu thành công cháu Lê Thị Na Na, 3 tuổi, ở xã Nghi Trung (Nghi Lộc, Nghệ An) bị đối tượng Nguyễn Thị Huệ bắt cóc. Sáng 30/3, Cục C45 đã tổ chức trao trả bé Na cho gia đình từ Nghệ An ra đón. Ông nội cháu Na ôm chặt cháu vào lòng, xúc động nghẹn lời…
Hành trình 2 ngày đêm truy bắt đối tượng và giải cứu cháu bé
10h ngày 28/3, Thượng tá Nguyễn Duy Thuấn, Phó phòng 6 - Cục C45 nhận được chỉ đạo của Đại tá Hồ Sỹ Tiến, Quyền Cục trưởng Cục C45 lập tức tham gia truy bắt một phụ nữ tên Huệ, quê ở Nam Định đang bắt cóc và di chuyển một cháu gái 3 tuổi từ Nghệ An ra Nam Định.
Lập tức, anh Thuấn đã trực tiếp chỉ huy một tổ công tác phối hợp với các trinh sát của Cục Ngoại tuyến và kỹ thuật chia làm 2 mũi lên đường, theo hướng chạy của đối tượng dọc theo quốc lộ 1A, phối hợp với Công an các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình lập chốt kiểm tra, để tìm chiếc xe khách chở đối tượng và cháu bé.
Đầu tiên, các trinh sát tìm được chiếc xe khách của hãng Sơn Hà. Người lái xe cho biết, khoảng 7h, có một phụ nữ như miêu tả bế theo cháu bé lên xe khách của anh từ Nghi Lộc ra. Nhưng xe mới chạy được khoảng 3km, người phụ nữ kêu lái xe cho xuống vì lý do cháu bé muốn đi vệ sinh. Anh lái xe có hỏi: "Con chị à? Con trai hay con gái?", người phụ nữ luống cuống trả lời thành con trai trong khi nhìn cháu rõ ràng là con gái. Chính chi tiết này khiến anh lái xe và mọi người trong xe nhớ đến trường hợp của người phụ nữ và cháu bé.
Rà soát tiếp, các trinh sát tìm ra đến 6 chiếc xe khách đã chở người phụ nữ và cháu bé bị bắt cóc. Thì ra, do lo sợ bị phát hiện, đối tượng đã liên tục di chuyển lên, xuống qua nhiều xe khách khác nhau. Đến khu vực Yên Khánh (Ninh Bình), đối tượng đã được một người đàn ông đón và cùng nhau đi taxi về khu vực huyện Ý Yên.
Dù đã khoanh vùng được địa điểm đối tượng đưa cháu bé về là huyện Ý Yên nhưng cũng mất gần 1 ngày đêm, các trinh sát phối hợp với Phòng PC45 Công an tỉnh Nam Định vất vả lần theo tung tích của Huệ. Chị ta gửi cháu bé ở nhà anh họ Đỗ Văn Hoàn, ở xã Yên Trị (người đã đón Huệ và cháu bé tại Ninh Bình), sau đó di chuyển nhiều nơi. Lúc ra Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem gia đình cháu Na đã gửi tiền theo yêu cầu của chị ta chưa, lúc chạy sang Ninh Bình qua bến đò Thông…
Một mặt các anh động viên gia đình Huệ kêu gọi đối tượng về đầu thú, một mặt các trinh sát được tung chặn các ngả đường dẫn về xã Yên Trị. Đến 15h ngày 29/3, các anh đã phát hiện Huệ đi trên đường, lập tức bắt giữ Huệ. Khai thác "nóng" đối tượng, các trinh sát đã nhanh chóng giải cứu cháu Lê Thị Na Na đang được gửi tại nhà của Đỗ Văn Hoàn.
Bé Na òa khóc khi gặp ông nội tối 29/3.
Phạm tội vì quẫn bách tiền bạc
Hai lần gặp đối tượng Nguyễn Thị Huệ tại trụ sở Cục C45, trước khi chị ta được di lý về Công an tỉnh Nghệ An, chúng tôi có cảm nhận, người phụ nữ này quá nông nổi khi gây án. Theo lời khai của Huệ, chị ta đã từng có tình cảm mặn nồng với anh Lê Viết Duẩn, bác của cháu Na. Huệ đã từng về nhà anh Duẩn ở, tuy hai gia đình chưa chính thức nói chuyện nhưng đều coi họ như con dâu, con rể trong nhà.
Huệ khai rằng, trong quá trình qua lại với nhau, anh Duẩn đã nhận của anh Đỗ Văn Hoàn, anh họ Huệ 15 triệu đồng để xin cho con anh Huệ làm kế toán chi nhánh của công ty anh Duẩn tại Ninh Bình (anh Duẩn yêu cầu 30 triệu nhưng anh Hoàn mới chạy vay được 15 triệu). Sau đó, anh Duẩn lại nói có người bạn dạy ở trường dạy nghề Yamaha, xin cho người em cậu của Huệ vào học nghề, sau đó lo việc luôn với giá 30 triệu đồng.
Người nhà Huệ đã đưa cho Duẩn 19 triệu đồng nhưng anh không xin được việc cho ai, cũng không trả lại tiền. Huệ còn kể rằng, anh Duẩn còn lấy lý do này khác, nhờ bố mẹ Huệ vay tiền của một số người trong họ, người 4 triệu đồng, người 5 triệu đồng và cũng không trả. Đấy là Huệ còn chưa tính đến một số lần chị ta đã đưa tiền và 1 chỉ vàng cho anh Duẩn.
Đến ngày 27/3, một người bác mà bố Huệ vay tiền hộ cho anh Duẩn đến đòi nợ và nói thậm tệ bố mẹ Huệ, Huệ thấy cay đắng nên đi xe khách vào nhà anh Duẩn ở Nghệ An. Thời gian này, anh Duẩn nói với Huệ đang đi công tác trong Nam. Nhưng khi Huệ vào, vẫn thấy anh Duẩn ở nhà nên càng chán nản vì biết mình bị lừa dối.
Khi đòi tiền anh Duẩn không được, sáng hôm sau, Huệ nảy sinh ý định bắt cóc cháu Na để buộc anh Duẩn phải trả nợ…
| Phòng ngừa như thế nào khi tình trạng bắt cóc trẻ em gia tăng? Như vậy, chỉ trong vòng 1 tháng, trên địa bàn các tỉnh phía Bắc đã liên tục xảy ra 4 vụ bắt cóc trẻ con tại các tỉnh Nghệ An (2 vụ), Sơn La (1 vụ), Lào Cai (1 vụ). Ngoài nguyên nhân bắt cóc vì ghen tức tình cảm như vụ ở Lào Cai thì cả 3 vụ còn lại đều bắt nguồn từ mục đích kinh tế. Theo khuyến cáo của Đại tá Hồ Sỹ Tiến trong cuộc họp sáng 30-3, khi tình trạng "tín dụng đen" vỡ ở nhiều nơi, sẽ còn phức tạp và gia tăng tình trạng bắt cóc người thân của các con nợ, đặc biệt là các cháu bé vì các cháu không có khả năng phản kháng. Theo Đại tá Hồ Sỹ Tiến, khi có vụ việc bắt cóc trẻ em xảy ra, các gia đình phải nhanh chóng trình báo với cơ quan Công an để kịp thời có phương án truy đuổi đối tượng và giải cứu an toàn cho cháu bé. Thêm vào đó, từng gia đình phải tự bảo vệ con em mình bằng cách phối hợp với nhà trường đưa đón con đến lớp đúng giờ. Đồng thời chỉ dạy và chuẩn bị cho trẻ tâm lý, kỹ năng phản xạ trước những tình huống nguy hiểm có thể xảy ra trong cuộc sống. Nhiều bậc phụ huynh có kinh nghiệm phòng ngừa cho con em mình như: tập cho trẻ hét to khi có người lạ đến gần, chạm vào người; hoặc bỏ chạy khi có người lạ tiếp cận; dạy trẻ không tự ý lên xe của người lạ, không được ăn những thứ người lạ đưa cho khi chưa có sự đồng ý của bố mẹ, không đi theo người lạ vào những nơi khuất vắng; biết cảnh giác với người lạ và cần tìm sự giúp đỡ của những người xung quanh khi gặp tình huống nguy hiểm; dạy trẻ nhớ tên bố mẹ, ông bà, địa chỉ nơi ở, số điện thoại khẩn cấp khi cần được giúp đỡ… |
| Sáng 30/3, Cục C45 đã công bố Thư khen của lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm (Tổng cục VI) đối với các đơn vị tham gia vụ giải cứu cháu Lê Thị Na Na, gồm Phòng 6 - C45; Phòng 2 - Cục Ngoại tuyến và Kỹ thuật; PC45, Công an huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An và PC45 Công an tỉnh Nam Định. Đồng thời, lãnh đạo Tổng cục VI đã khen các đơn vị Phòng 6, Phòng 7 - C45 tham gia giải cứu 2 cháu gái ở Hải Dương và Bắc Giang bị đối tượng Hải (tức Hải "sỏi") trú tại Hải Dương lừa bán sang Trung Quốc. Thiếu tướng Trần Trọng Lượng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục VI đã đến trao thưởng và động viên các đơn vị lập thành tích trong 2 vụ án trên. |