Đã nhiều ngày qua, gia đình bà Bùi Thị Nguyệt (66 tuổi, ngụ phường Tân Thới Hiệp, quận 12, TP Hồ Chí Minh) vẫn đau xót bởi cái chết bất thường cô con gái của bà là chị Trần Thị Tố Loan (37 tuổi, ngụ phường Thác Mơ, thị xã Phước Long, Bình Phước).
Tiếp xúc với chúng tôi tại nhà, bà Nguyệt bức xúc kể lại: Con gái bà sống cùng với Nguyễn Ngọc Trung (44 tuổi, quê quán huyện Cái Bè, Tiền Giang) được khoảng 7 tháng. Con bà đã cùng Trung chuyển đến tỉnh Bình Phước kinh doanh quán nhậu kiếm kế sinh nhai.
Bất ngờ, lúc 9h ngày 11/10, bà Nguyệt điếng lòng khi hay tin con gái đã tử vong tại Bệnh viện thị xã Đồng Xoài. Như sét đánh ngang tai, bà Nguyệt rụng rời chân tay nhưng cố gắng lấy lại tinh thần để tìm hiểu thực hư của vụ việc.
Khi đến Bệnh viện thị xã Đồng Xoài, bà hỏi Trung thì được Trung cho biết: Lúc 21h ngày 10/10, Trung chở chị Loan đến một cửa hàng ĐTDĐ thuộc thị xã Phước Long để mua pin sạc điện thoại. Vừa mua xong, chị Loan bước ra lề đường để qua xe Trung chở thì bất ngờ gặp một "quái xế" đâm vào người rồi kéo lê nạn nhân khoảng 20m. Thấy chị Loan bị trọng thương, Trung vội vàng chạy lại bế vợ đưa đi cấp cứu. Do hoảng loạn, nên Trung cũng không nghĩ đến việc giữ đối tượng hay báo lực lượng Công an.
Thời điểm đó, có nhiều người dân tập trung đông chứng kiến vụ TNGT. Trước những câu trả lời không thuyết phục của Trung khiến bà Nguyệt nghi ngờ: Một vụ TNGT thương tâm với nhiều người dân chứng kiến mà đối tượng không bị thương tích lại chạy thoát được.
Tại thời điểm xảy ra vụ TNGT, Trung không gọi điện báo tin về cho gia đình bà Nguyệt, Trung cho rằng điện thoại của chị Loan bị mất, nhưng sau đám tang lại mang điện thoại đó đưa lại cho bà Nguyệt lưu giữ nói là "kỉ vật". Điều đáng lưu ý, khi vào phòng xác cả gia đình bà phát hiện quần áo nạn nhân còn nguyên hiện trạng, khác với vụ TNGT do va chạm. Qua kết quả khám nghiệm tử thi, gia đình bà cũng được biết: Chị Loan chết do đa chấn thương. Phần nội tạng bị bể gan, dập lá nách và gãy tay.
Nói đến đây, bà Nguyệt quệt ngang dòng nước mắt, nấc từng tiếng nghẹn ngào: Trước thời điểm Loan mất, con bà về kể với mẹ việc bạo hành của Trung đối với vợ... Sau cái chết của chị Loan, bà Nguyệt vào phòng con gái để mang những kỷ vật lên chùa gửi thì phát hiện lá đơn tường trình cơ quan Công an viết ngày 7/7/2010. Đặc biệt, chị Loan còn hướng dẫn đường cho gia đình đến tận địa điểm mà chị đang sinh sống nếu bi kịch xảy ra.
Trong lá đơn, chị Loan tường trình: Chị cùng Trung lập tổ ấm vào cuối năm 2010. Sau đó, họ mở quán ăn Tri Kỷ (phường Thác Mơ, thị xã Phước Long, Bình Phước) kiếm sống. Trung thường ghen tuông, ích kỷ rồi đánh đập chị rất tàn nhẫn. Trung "nhắm" vào đầu để đánh, còn tay chân thì đấm đá túi bụi vào thân thể chị. Sau mỗi lần như vậy, chị cảm thấy nhức đầu và toàn thân ê ẩm. Có lần, Trung còn nhẫn tâm cầm cả nón bảo hiểm đánh tới tấp vào đầu chị.
Là người vợ, chị Loan gắng gượng chịu đựng nhưng đến ngày 3/7, Trung lại tiếp tục hành hung chị như mọi lần. Sau đó, chị đòi ly hôn nhưng bị Trung nhục mạ rồi đe dọa sẽ giết chị...
Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phước Long, cho biết: Hiện đã tiếp nhận hồ sơ vụ việc và chờ kết quả giám định chính thức của cơ quan pháp y để điều tra làm rõ cái chết của chị Tố Loan