Từ việc tranh giành đất đai, thời gian gần đây giữa chị Phạm Thị Hoa (47 tuổi, trú tổ 23B phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) và người em ruột là Phạm Văn Mười (38 tuổi, trú tổ 24 phường Mân Thái, Sơn Trà) đã xảy ra mâu thuẫn. Do không tán đồng việc cha mẹ cho riêng chị Hoa một lô đất ở cạnh nhà để mở tiệm tạp hóa, Mười nhiều lần cãi vã với chị bằng những lời lẽ gay gắt.
Khoảng 10h30' ngày 25/2, Mười lại đến quầy tạp hóa - cũng là nơi ở của chị ruột gây gổ rồi đập phá tủ gương, bàn ghế, tủ lạnh cùng một số vật dụng khác. Sau khi xảy ra vụ việc, Công an phường Thọ Quang đã đến lập biên bản, đồng thời triệu tập cả hai bên liên quan về trụ sở để xác minh làm rõ, đồng thời buộc anh Mười viết kiểm điểm và cam kết không tái phạm. Nhưng đến 16h cùng ngày, Mười lại đến quầy tạp hóa của chị gái gây sự và đánh anh rể là Hồ Tấn Lộc rồi bỏ về.
Vài giờ sau, cũng tại tiệm tạp hoá này, những người hàng xóm lại nghe tiếng chửi bới giữa Mười và một thanh niên khác. Tiếng đuổi đánh thình thịch. Sau đó, là tiếng kêu của chị Hoa. Rồi có tiếng la rú... Mọi người ra xem thì thấy Mười nằm trên vũng máu. Chị Hoa thảng thốt đứng bên cạnh.
Tại cơ quan Công an, chị Hoa khai nhận đã lỡ tay đâm chết cậu em trai. Theo lời khai ban đầu của nghi phạm, khoảng 19h cùng ngày, đi làm về nhà nghe tin cậu đến nhà mắng mẹ, đánh cha, con của Hoa là Hồ Tấn Hoàng đã bảo mẹ điện thoại gọi cậu đến nói chuyện phải trái. Lúc Mười đến thì chị Hoa thủ sẵn con dao Thái Lan đâm vào ngực em trai khiến Mười chết tại chỗ.
Qua điều tra, Công an quận Sơn Trà thấy lời khai của Phạm Thị Hoa có nhiều điểm nghi vấn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và qua đấu tranh với Phạm Thị Hoa, cơ quan Công an đã xác định thủ phạm đâm chết Phạm Văn Mười chính là Hồ Tấn Hoàng. Tiến hành truy tìm, đến 4h sáng 26/2, cơ quan CSĐT đã xác định Hoàng đang ngủ nhờ tại nhà bạn ở K110 đường Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê và tiến hành bắt khẩn cấp.
Hoàng khai nhận: Vừa đi làm về, nghe tin cậu ruột đến nhà gây gổ, đập phá đồ đạc thì rất tức giận. Hoàng nhờ mẹ điện thoại rồi nói chuyện với Mười. Nghe cháu chửi bới, thách thức, Mười hùng hổ phóng xe máy đến ngay nhà chị ruột để "ăn thua đủ" với thằng cháu, còn Hoàng thì giấu sẵn một con dao trong túi để chờ cậu. Khi Mười vừa đến, Hoàng cầm một đoạn tuýp sắt, đập mạnh vào xe cậu rồi bỏ chạy. Đuổi theo Hoàng không kịp, Mười quay sang đánh chị Hoa, Hoàng bèn chạy đến dùng dao đâm 2 nhát vào ngực Mười. Thấy em trai ngã xuống tắt thở, Phạm Thị Hoa hoảng sợ giục con chạy trốn và đứng ra nhận tội thay...