Lúc 21h15 ngày 13/5, một bé trai trạc 8-9 tuổi, áo quần tả tơi, trên người đầy vết trầy xước bò vào lán trại của đội công nhân đang thi công một dự án du lịch ven triền núi thuộc bán đảo Sơn Trà kêu cứu. Sau khi nghe cháu bé kể lại sự việc, nhóm công nhân lập tức đưa cháu đến Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu, đồng thời điện báo sự việc với Công an quận Sơn Trà. Công an quận lập tức khẩn trương ghi nhận sự việc, tiến hành truy bắt đối tượng gây án.
Nạn nhân là cháu Trương Văn Tuấn (8 tuổi, trú phường Mân Thái, quận Sơn Trà). Tuấn cho biết khoảng 19h30 cùng ngày, cháu đang đi chơi với bạn thì gặp chú thanh niên tên Mỹ rủ lên núi Sơn Trà chơi. Khi chở Tuấn đến đoạn đường vắng vẻ gần khu vực chùa Linh Ứng, Mỹ dừng xe, cùng Tuấn ngồi ngắm cảnh thành phố. Đột nhiên, Mỹ bứt một nắm dây leo siết cổ Tuấn.
Khi tỉnh dậy, Tuấn thấy mình đang nằm giữa lưng chừng triền núi. Thấy cách đó vài trăm mét có ánh đèn từ lán trại công nhân, Tuấn gắng sức bò đến đó cầu cứu.
Theo chị Nguyễn Thị T. (28 tuổi, mẹ của cháu Tuấn), người đàn ông mà Tuấn nhắc đến chính là Nguyễn Văn Mỹ (32 tuổi, trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà). Chị T. không có chồng, chỉ có 2 mẹ con ở với nhau. Trước đây, chị có quan hệ tình cảm với Nguyễn Văn Mỹ. Tuy nhiên do thấy không hợp nên gần đây chị T. chủ động nói lời chia tay dù Mỹ muốn níu kéo… Từ lời khai của cháu Tuấn và chị T. ngay trong đêm, các điều tra viên đã truy tìm Mỹ và đưa về cơ quan Công an làm việc.
Mỹ đã khai nhận do bị chị T. chấm dứt tình cảm, Mỹ tức tối và nảy sinh ý định trả thù hèn hạ là giết cháu Tuấn nhằm khiến chị T. phải đau khổ. Tối 13/5, Mỹ chạy xe máy qua phường Mân Thái thì gặp cháu Tuấn và rủ lên núi Sơn Trà. Mỹ dùng dây leo xiếc cổ cháu T. đến khi bất tỉnh. Tưởng cháu đã chết, hắn ném cháu xuống hố sâu. Không ngờ, Tuấn đã tỉnh lại và vạch mặt kẻ giết người.
Hiện tại, cháu T. đang được cấp cứu tại bệnh viện Đà Nẵng trong tình trạng máu tụ ở não, đa chấn thương ở đầu.
Cơ quan CSĐT Công an quận Sơn Trà đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Mỹ