Đó là Hoàng Thị Hải Yến, 16 tuổi, ĐKNKTT tại thôn 11, xã Hải Xuân, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh; tạm trú tại nhà chồng chưa cưới ở một xã vùng núi thuộc huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng.
Năm 2011, Yến giao du với Ngô Văn Cường (còn gọi là Hảo “bắt ma”), 19 tuổi, ĐKNKTT tại xã Kỳ Sơn, huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng - một kẻ đại bịp, chuyên dụ dỗ, lừa gạt phụ nữ trẻ đưa sang Trung Quốc bán. Không được bao lâu, Hảo “bắt ma” bị vào tù về tội mua bán phụ nữ. Ở nhà chồng “hờ” chưa cưới, Yến lo lắng nghĩ tới ngày sinh nở.
Thấy Hảo “bắt ma” trước đây kiếm được những khoản tiền khá lớn từ mua bán phụ nữ, thị quyết định bước vào vết bùn của gã này. Để dựng lại đường dây, kẻ đầu tiên Yến liên lạc là Lục Thị Kim, 20 tuổi, ĐKNKTT tại thôn Cắp Kẻ, xã Đại Đồng, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn, Kim liền ra giá luôn 25 triệu VNĐ/1 phụ nữ trẻ, giao nhận tại Lạng Sơn. Ngay sau đó, Hoàng Thị Hải Yến điện thoại gọi Bùi Chính Quyết, 19 tuổi, ở cùng thôn đi tìm “hàng”.
Tuy nhiên, “hàng” không phải lúc nào cũng tìm được. Bí bách, tên họ “Sở” nhắm luôn vào chính người yêu của y, một cô thôn nữ ngây thơ, tên là Thuỷ ở cùng huyện Thuỷ Nguyên và đưa sang. Trong khi cô thôn nữ Thuỷ còn đang háo hức tham quan miền đất lạ thì Lục Thị Kim trao đủ 8.000 NDT (tiền Trung Quốc) khoản mua Thuỷ cho Hoàng Thị Hải Yến và Bùi Chính Quyết để 2 kẻ buôn người này “mã hồi” về xứ Lạng.
Nhận được tin báo của gia đình chị Thuỷ về sự mất tích của con gái, Phòng CSĐT tội phạm hình sự- Công an TP Hải Phòng, trên cơ sở tài liệu xác minh đã lập chuyên án và giao cho các trinh sát Đội 10, đấu tranh, truy xét. Qua sàng lọc đối tượng, Ban chuyên án đã dựng lên đường dây mua bán người và xác định rõ các nghi can chính. Ngày 18/6/2012, cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp Hoàng Thị Hải Yến và Bùi Chính Quyết