Bà Duyên khai, trưa 24/4, bà gom số tiền, vàng nói trên để vào cốp xe máy, rồi đi đón con ở Trường THPT Thừa Lưu. Trên đường chở con từ trường về nhà ở xã Lộc Tiến, thì bất ngờ có 2 đối tượng chạy xe máy áp sát vào chặn xe, xịt hơi cay vào mặt rồi dùng dao uy hiếp để cướp chìa khóa mở cốp xe lấy tài sản.
Lúc này, ông Nguyễn Hữu Thu làm nghề sửa xe và một cán bộ Công an ở huyện Phú Lộc ở gần đó nghe tiếng kêu cứu của bà Duyên liền chạy đến cứu giúp thì bị 1 đối tượng xịt hơi cay vào mắt làm choáng váng.
Theo nhân chứng mô tả, bọn cướp bịt khẩu trang kín mặt, chạy xe máy tẩu thoát theo hướng TP Huế