Kẻ bán vé số đốn mạt
Trong căn nhà trọ ẩm mốc, thi thoảng lại bốc lên mùi ngai ngái, bà Trương Thị Chín (SN 1946, ngụ khu phố 4, phường Tam Phú, quận Thủ Đức, Tp HCM) đã bao lần phải ngoảnh mặt ra sau lau những dòng nước mắt mặn đắng. Kể từ ngày tận mắt chứng kiến cô con gái đáng thương bị gã bán vé số dạo cưỡng dâm, đêm nào bà cũng thức trắng. Bởi cứ nhắm mắt lại thì cảnh tượng nhục nhã vào buổi sáng hôm ấy lại luẩn quẩn trong tâm trí của người mẹ già. Trên chiếc chiếu đen xạm và phần thân dưới đã rách nát làm lộ ra những chiếc nan giường cáu xỉn, chị Trâm nằm chỏng chơ, mắt trợn trắng bất định.
Theo lời kể của ông Trần Văn Quang (62 tuổi, chủ nhà trọ) thì bà Chín thường đi làm từ rất sớm. Lúc nào bà cũng khóa cửa cẩn thận mỗi lần đi ra ngoài hay thậm chí là lúc bà đang ở nhà. Nhưng vốn có "máu dê" trong người, Quý đã "nhòm ngó" nhà bà Chín từ lâu. Chính vì vậy, trong một lần lấy cớ vào nhà rao bán vé số, hắn đã "chôm" chiếc chìa khóa mà bà không hề hay biết. Lợi dụng lúc bà đi vắng, Đào Văn Quý đã mò vào nhà và tìm đến giường chị Trâm đang nằm một mình để phục vụ nhu cầu tình dục bệnh hoạn của gã.
Nắm được quy luật lao động của bà Chín, Quý nung nấu ý định hiếp dâm chị Trâm từ lâu. Nhiều lần "đầu xuôi đuôi lọt", gã như con chó sói rình mồi, hễ bà Chín ra ngoài là gã vô tư thực hiện hành vi thú tính với người con gái bại liệt.
"Lá rách đùm lá rách te tua"
Trong căn phòng tuềnh toàng xơ xác, vật dụng ngoài bốn chiếc ghế nhựa và cái bếp than được bà Chín hằng ngày dùng để nấu ăn, thì chẳng thể kiếm lấy một đồ dùng nào có thể quy đổi ra những đồng tiền có giá trị. Trên chiếc giường ọp ẹp là cô con gái nay đã gần bước sang tuổi "tứ tuần" miệng há hốc, mắt đẫm nước, chân khua khoắng như một phản xạ bất lực. Tuy bị bại liệt, nhưng với đôi mắt sáng và cặp chân mày thanh tú của Trâm, luôn khiến cho những ai tới thăm cũng phải tiếc nuối cho số phận của cô.
Ngày nhỏ, Trâm là một đứa trẻ lém lỉnh và có tư chất thông minh. Vì cha trước đây làm việc trong nhà nước nên Trâm được học hành đàng hoàng. Rồi bất hạnh đổ ập xuống, năm học lớp 6, sau cơn đau đầu dữ dội, Trâm được bác sĩ trả về với cái lắc đầu: "Bại liệt và câm vĩnh viễn". Vì quá đau lòng, năm Trâm được 20 tuổi, cha cô đã qua đời chỉ sau hai tuần phát bệnh. Cũng từ đó hai mẹ con bà Chín nương tựa vào nhau mà sống.
Nhưng cuộc đời trắng đen lẫn lộn, sau khi chồng bà qua đời, có đứa cháu họ bên chồng quê ở dưới miệt vườn lên thăm, ngỏ ý muốn được chăm sóc hai mẹ con bà. Nghe lời khuyên của đứa cháu ruột, bà đã bán ngay ngôi nhà đang ở. Nhưng sau khi bán nhà thì số tiền thu được cũng không cánh mà bay… theo đứa cháu trai. Bỗng chốc phải sống trong cảnh vô gia cư, không nhà không cửa, không người để nương tựa. Từ ngày đó hai mẹ con bà Chín phải đi ở trọ, vất vưởng hết nơi này qua nơi khác.
Thấy bà gia cảnh đáng thương, nay đứa con gái lại bị tên "yêu râu xanh" giở trò đồi bại, những người hàng xóm thường qua nhà động viên an ủi người mẹ già góa côi cút. Từ ngày bị Đào Văn Quý cưỡng dâm, hằng đêm trong giấc ngủ Trâm vẫn thường giật mình, mỗi lần như thế người chị như rút lại, dướn ánh nhìn vào mẹ như muốn tìm chỗ bấu víu.
Cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức (Tp HCM) đang tiến hành lập hồ sơ tạm giữ đối tượng Đào Văn Quý (SN 1956, ngụ Thủ Đức, Tp HCM) để điều tra, xử lý về hành vi "hiếp dâm" người bại liệt. Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Sơn, cán bộ Công an quận Thủ Đức cho biết, tại cơ quan điều tra, Quý đã thừa nhận hành vi thú tính của mình.
Chúng tôi kêu gọi sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, các Mạnh Thường Quân đến với mẹ con chị Trâm, giúp họ vượt qua cơn bĩ cực, vững tinh thần vào cuộc sống. Mọi giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Ban chuyên đề CSTC, số 92 Nguyễn Du (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) hoặc 373D Nguyễn Trãi (phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, Tp HCM). Điện thoại: (04) 38224756 - (08) 38373602