Chỉ cần phát hiện đàn trâu, bò nào đó đang thả rông, chủ hay người giữ mất cảnh giác là bọn chúng điều xe tải tới, khẩn trương lùa lên xe chở đi. Với thủ đoạn này, chúng đã trộm được 87 con trâu bò của nhiều người dân miền Tây Nam Bộ.
Chị Dương Thị Ích, ngụ phường Đông Thuận, TX Bình Minh (Vĩnh Long) nhớ lại, kể chiều hôm đó, như thường lệ, chị dẫn đàn trâu ra khu vực gần cầu vượt Bình Minh trên đường dẫn cầu Cần Thơ để cho chúng ăn cỏ rồi về nhà cách đó khoảng cây số. Khoảng 4 giờ sau đó quay trở lại thì chị Ích phát hiện 3 con trâu trị giá khoảng 60 triệu đồng đã “biến mất”. Chị lân la khu vực lân cận tìm nhưng chẳng thấy mà có người cho biết thấy xe tải chở mấy trâu vừa qua đây nhưng họ ngỡ chị Ích đã bán mấy con trâu, hôm ấy là ngày hẹn bắt.
Mấy tuần trước đó, hộ chị Nguyễn Thị Lan, ngụ xã Nguyễn Văn Thảnh cũng bị kẻ gian bắt mất 4 con bò trị giá gần 80 triệu đồng. Ở xã Tân Hưng (cùng huyện Bình Tân, Vĩnh Long), một hộ dân nghèo nọ được Chương trình từ thiện “Chuyến xe nhân ái” của Đài PTTH Vĩnh Long tặng con bò. Nuôi được một năm, kẻ trộm cũng lẻn vào dắt đi.
Trước thực tế số vụ mất trộm trâu, bò xảy ra ngày càng nhiều, gây hoang mang lo lắng trong nhân dân, Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo Phòng CSĐT tội phạm hình sự (PC45) khẩn trương phối hợp Công an các địa phương vào cuộc điều tra.
Tìm hiểu từ các vụ mất trộm trâu, bò trên địa bàn, lãnh đạo Phòng PC45 nhận định về sự tồn tại của một băng trộm cắp chuyên nghiệp. Sau khi nắm rõ quy luật thả, nhốt trâu bò của bà con, bọn chúng ra tay một cách chuyên nghiệp. Sau đó, bọn chúng tìm nơi tiêu thụ số trâu, bò vừa trộm được. Lãnh đạo PC45 cũng chỉ đạo các trinh sát đặc biệt lưu ý những chiếc xe chở trâu, bò trên địa bàn nhất là những xe lưu hành vào lúc trời nhá nhem tối cho tới rạng sáng. Một kế hoạch phối hợp giữa các đơn vị với PC45 được triển khai.
Rạng sáng 15/7 vừa qua, một tổ công tác gồm trinh sát PC45 và CSGT đường bộ có mặt trên QL1A, đoạn ngang qua địa phận ấp Phú Thành, xã Tân Phú, huyện Tam Bình (Vĩnh Long). Khi “nhận diện” được chiếc xe tải có chở 3 con trâu, Tổ công tác cho phát tín hiệu đèn để dừng phương tiện. Hai đối tượng có mặt trên phương tiện này là Lương Minh Toàn (40 tuổi) và Phạm Văn Dũng (38 tuổi, cùng ngụ xã Đông Bình, TX Bình Minh) không còn đường chối cãi, thừa nhận vừa cùng nhau bắt trộm 3 con trâu của người dân đang thả ăn cỏ tại khu vực cầu vượt Bình Minh; sau đó thuê xe tải để chở trâu về TP Vĩnh Long tiêu thụ.
Mấy ngày sau, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã mở rộng vụ án, khởi tố, bắt tạm giam Đỗ Minh Trực (23 tuổi, ngụ xã Mỹ Hòa, TX Bình Minh); khởi tố, cho tại ngoại đối với Đỗ Hữu Hiền (28 tuổi, ngụ phường Cái Vồn, TX Bình Minh) về hành vi trộm cắp tài sản.
Cho đến ngày 9/8, cơ quan điều tra Công an Vĩnh Long cho biết các đối tượng trong băng tội phạm này khai nhận đã thực hiện trót lọt 41 vụ trộm trâu, bò trên địa bàn các tỉnh miền Tây Nam Bộ; trong đó, nhiều nhất là tỉnh Long An (28 vụ), Vĩnh Long (4 vụ), Trà Vinh (3 vụ), Đồng Tháp, Sóc Trăng, Hậu Giang, TP Cần Thơ (mỗi nơi từ 1 đến 2 vụ). Bọn chúng đã bắt trộm tổng cộng được 47 con trâu và 40 con bò. Mỗi con trâu, bò trộm được, chúng mang đi tiêu thụ với giá từ 7 đến 22 triệu đồng