Ngày 8/8, Thiếu tá Nguyễn Thanh Huyền, Đội trưởng Đội 4, PC 45, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đơn vị vừa bắt giữ một đôi vợ chồng chuyên mua xe gắn máy là đồ gian đem về nhà tháo rỡ rồi mang bán cho các cửa hàng phụ tùng xe gắn máy ở chợ Tân Thành (quận 5). “Lò mổ” này đã hoạt động gần 15 năm nay, với số lượng xe gian bị “xẻ thịt” lên đến hàng ngàn chiếc.
Đầu tháng 7/2012, các trinh sát của Đội 4 phát hiện có một “lò mổ” xe gian nằm cuối con hẻm số 2, đường Huỳnh Văn Chính, phường Phú Trung, Tân Phú (TP Hồ Chí Minh) nên bí mật theo dõi.
Qua nhiều ngày mật phục, các trinh sát phát hiện, hàng ngày, chủ nhân của căn nhà này là Lữ Sỹ Tuấn (43 tuổi) thường mang xe gắn máy ra trước sân nhà để tháo rã, sau đó thì bỏ phụ tùng vào thùng giấy dán băng keo lại rồi mang giấu vào nhà hoặc gửi những nhà lân cận. Còn người vợ Trần Thanh Bạch (43 tuổi) thì chuyên đi nhận hàng (xe gắn máy đồ gian) từ nhiều đối tượng trộm cắp rồi chạy xe về nhà giao cho chồng. Sau đó, cũng chính Bạch chở những thùng phụ tùng đem đến chợ Tân Thành bỏ mối cho các cửa hàng.
Sau khi thu thập đầy đủ thông tin về hành vi phạm tội của họ, cuối tháng 7/2012, các trinh sát Đội 4 tiến hành kiểm tra ngôi nhà này thì phát hiện 1 chiếc xe gắn máy còn nguyên và nhiều phụ tùng của 3 chiếc xe gắn máy khác vừa bị tháo rã. Ngay lập tức Tuấn và Bạch bị bắt đưa về trụ sở Công an cùng tang vật.
Tại đây, họ thừa nhận mình đã “xẻ thịt” xe gian nhưng khóc ròng xin được “tha thứ” vì mới phạm tội lần đầu, vì còn 4 đứa con nhỏ dại. Tuy nhiên, sự thật thì Tuấn đã có 2 tiền án và Bạch 1 tiền án cũng về tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.
Biết không thể qua mặt được các điều tra viên, đôi vợ chồng này thừa nhận, gần 15 năm kể từ ngày lấy nhau, họ chỉ làm duy nhất một “nghề” này, bình quân mỗi tháng “xẻ thịt” từ 40-50 xe, chủ yếu là xe Wave và Future.
Qua khai thác đôi vợ chồng này cơ quan Công an thu thêm được gần 30 xe gắn máy khác mà họ gửi ở nhà người thân để chờ xẻ thịt”. Giá mỗi chiếc xe gian mà Bạch mua từ 4-5 triệu đồng, sau khi rã ra bán được từ 8-10 triệu đồng. Do món lợi kếch sù đó nên dù bị phạt tù nhiều lần họ cũng không từ bỏ. Vụ việc hiện đang được tiếp tục điều tra mở rộng