Sau khi cắt lúa 3 ngày, vào lúc 9h ngày 5/7, hai đối tượng lạ mặt đến nhà bà Võ Thị Kim Liên (ngụ ấp Bình Thuận, xã Long Bình) để lấy tiền công cắt lúa. Thông thường ở các vụ trước, sau khi cắt lúa khoảng 10 ngày thì “cò” máy gặt là người địa phương mới đến nhà gom tiền. Nhưng lần này các đối tượng tự xưng là người của chủ máy gặt đi thu tiền sớm để chuyển máy sang cắt ở huyện khác. Bọn chúng còn giả vờ “tử tế” bớt cho bà Liên mỗi công ruộng 30.000 đồng.
Bà Liên kể lại: “Bọn chúng vào nhà nói đi lấy tiền công cắt lúa. Nói là 4 công rưỡi, bớt nửa công. Tôi thấy bọn chúng nói đúng diện tích lúa mà tôi thuê cắt nên đã trả tiền. Tất cả hết 1.080.000 đồng, nhưng tôi nghe nhầm nên trả thành 1.800.000 đồng. Sau đó, tôi gọi điện cho chủ máy gặt xin lại tiền trả nhầm thì chủ máy nói không hề cho người đến lấy tiền và nếu có thì phải qua người trung gian, chứ không cho người trực tiếp đi lấy”.
Còn chị Nguyễn Thị Loan (ngụ cùng ấp) mặc dù rất cảnh giác nhưng vẫn bị lừa. Chị Loan kể: “Khi bọn chúng đến, tôi hỏi các anh cắt lúa ở chỗ nào? Bọn chúng nói cắt ở gần trạm bơm. Rồi tôi hỏi lúa kéo về chỗ nào, bọn chúng nói kéo ngay bụi lục bình đầu kênh. Thấy đúng là ruộng nhà mình nên tôi đi mượn hơn 3 triệu về trả cho bọn chúng. Sau đó người dắt mối máy gặt đến lấy tiền cắt lúa thì tôi mới biết mình bị lừa”.
Được biết, trước khi bị phát hiện, bọn chúng đã lừa được một số hộ dân khác ở cùng địa phương. Trong khi chờ các cơ quan Công an điều tra làm rõ thì biện pháp hữu hiệu đề phòng các đối tượng này chính là tinh thần cảnh giác của người dân