Tôi về khu di tích chùa Hương (Mỹ Đức - Hà Nội) đúng vào ngày rằm tháng Giêng (tức ngày 17/2), tuy khách có giảm, song số người hành hương đến đây vẫn như nêm. Có mặt tại lối dẫn từ Thiên Trù lên động Hương Tích, tình trạng đánh bạc, gạt tiền du khách diễn ra hết sức công khai.
Tại khu vực gần chùa Giải Oan, khoảng 14h30', tôi chứng kiến một đám đông đang chụm đầu vào nhau. Tiến lại gần, hóa ra đây chính là một ổ bạc di động. Bên dưới, gã đàn ông tuổi trạc 40 đang thoăn thoắt đôi tay, quơ đi quơ lại chiếc nắp đậy đồng xu. Mồm liến thoắng: "Ai đánh đâu đánh đi, có hay không?".
Thì ra, các con bạc ở nơi đây đang sát phạt nhau bằng hình thức "úp xu". Gã cầm cái làm nhiệm vụ đảo chiếc nắp đậy đồng xu để các con bạc đứng trên đoán định, đặt cửa. Tỷ lệ cá cược ăn theo số tiền mà người chơi đặt trước đó. Nán lại ít phút, tôi nhận thấy, số tiền đặt cược mỗi ván tại ổ bạc di động này lên tới hàng triệu đồng...
Mặc dù đã được cơ quan chức năng khuyến cáo, cấm bán tại nhiều điểm di tích, đền chùa hiện vẫn xuất hiện nhiều loại đồ chơi bạo lực. Trục đường từ Thiên Trù lên động Hương Tích là một ví dụ điển hình. Tình trạng này cũng xuất hiện khá phổ biến tại đền Đức Thánh Cả.
Số lượng súng bắn đạn nhựa được bày bán ở khu vực này lên đến hàng chục khẩu. Khách hàng lui tới hỏi mua chiếm một phần không nhỏ mà không hề biết rằng, liên quan đến loại đồ chơi bạo lực này, chỉ tính riêng trong dịp Tết Nguyên đán Tân Mão cổ truyền vừa qua, Khoa Chấn thương của Bệnh viện Mắt Trung ương đã tiếp nhận 13 trường hợp chấn thương mắt do nghịch súng đồ chơi bắn đạn nhựa. Lứa tuổi bệnh nhân bị chấn thương tập trung từ 9-13 tuổi.
Trước thực trạng trên đòi hỏi sự nhập cuộc hơn nữa từ phía ban quản lý, lực lượng chức năng trong công tác xóa bỏ các "hạt sạn" trên