Huỳnh Đông Hải (15 tuổi, là học sinh lớp 9, Trường THCS Lương Thế Vinh, TP Quy Nhơn) có "tình ý" với em HTY (học sinh Trường THCS Ngô Mây). Đã nhiều lần cặp đôi này đi chơi chung, dù không nói ra nhưng chúng bạn ai cũng nghĩ đó là một cặp yêu nhau. Hải không hiểu vì sao khoảng gần 1 tháng nay Y không đi chơi với Hải nữa mà lại thường xuyên được Đoàn Thanh Trí (học sinh lớp 9A7, Trường THCS Ngô Mây, TP Quy Nhơn chở đi chơi).
Cứ mỗi lần thấy Trí chở HTY đi chơi, Huỳnh Đông Hải tìm mọi cách nhắn tin, đe dọa nhưng cặp đôi này vẫn thường xuyên hẹn hò. Nghĩ là Trí "cướp" bạn gái của mình nên vào trưa 19/3, Hải rủ thêm Hồ Xuân An (16 tuổi lớp 10 Trường THPT Trần Cao Vân) và một số bạn bè cùng trường mang dao đến trước Trường THCS Ngô Mây để chờ Trí tan trường, vừa thấy nhóm của Hải, Trí gọi thêm 2 người thân nữa để giải vây. Hậu quả là Trí bị đâm 2 nhát chết tại bệnh viện, 2 người đến giải vây cho Trí bị thương nặng.
Cũng vì mâu thuẫn từ việc tranh giành một bạn gái khá xinh đẹp cùng trường, Huỳnh Quốc Hoàng (20 tuổi là học sinh lớp 12 Trường THPT Vĩnh Thạnh) và Hoàng Thế Cường (16 tuổi, học sinh lớp 10 cùng trường) mâu thuẫn âm ỉ kéo dài. Mâu thuẫn và nguyên nhân gây ra vụ án này khá giống như vụ án vừa nêu trên.
Ở miền núi Vĩnh Thạnh này, thì NTB (ở thị trấn Vĩnh Thạnh) hương sắc mặn mà, nước da bánh mật của B khiến không ít chàng trai muốn được chiếm trọn trái tim cô gái. Cách đây gần 1 năm Hoàng Thế Cường thường được người đẹp đồng ý chở đi chơi, hẹn hò. Từ sau Tết Nguyên đán đến nay không hiểu vì sao, người đẹp B không chịu đi chơi với Cường nữa mà quan tâm đến Huỳnh Quốc Hoàng.
Giữa Hoàng và Cường, ai cũng muốn phần hơn và muốn mình chính là người sở hữu người đẹp. Sau nhiều lần tổ chức đánh nhau nhưng mâu thuẫn vẫn chưa được giải quyết, chiều 11/3, trên đường đi học về nhóm của Huỳnh Quốc Hoàng gặp nhóm Hoàng Thế Cường. Nhóm Cường ra tay rượt đuổi đánh nhóm của Hoàng trước. Khi hai nhóm đang sát phạt nhau thì Hoàng đã cầm dao đâm Cường làm nạn nhân chết trên đường đi cấp cứu.
Nhìn những gương mặt còn thơ ngây gây án nghiêm trọng vì yêu, ai cũng không khỏi chạnh lòng. Phải nói rằng ở lứa tuổi này, các em chỉ cảm mến nhau, chưa đủ chín chắn cho một tình yêu thực sự, bền bỉ, nếu được sự quan tâm, giáo dục giải thích, khuyên bảo từ những người làm cha làm mẹ thì những khúc mắc, mâu thuẫn trong các em kịp thời được giải tỏa, đồng thời sự giáo dục kịp thời của nhà trường, cha mẹ sẽ góp phần ngăn chặn những ý nghĩ sự ghen tuông mù quáng, hiếu thắng của tuổi trẻ thì hậu quả đau lòng từ những vụ án trên sẽ không xảy ra..