Một trong những vụ án mạng gây xôn xao dư luận thời gian gần đây tại TP HCM là vụ va chạm giao thông trên đường Cống Quỳnh, quận 1 làm 2 người chết và bị thương một người xảy ra trên đường.
Theo nội dung vụ án, ngày 6/8, trên đường chở Nguyễn Văn Út (29 tuổi) đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 thăm con, xe của Nguyễn Quốc Tân (21 tuổi) suýt va chạm với xe SH của hai thanh niên tại ngã ba Bùi Thị Xuân - Cống Quỳnh. Chuyện không có gì nhưng ngay lập tức, hai thanh niên này quay ngược đầu xe, đuổi theo Tân và Út tấn công Tân tới tấp.
Cùng lúc này, một thanh niên khác đi trên một chiếc xe SH khác, cũng nhảy xuống tấn công Tân. Bị đánh tới tấp, Tân đã rút một con dao mang theo trong người, đâm liên tiếp vào người của 3 thanh niên trên khiến 2 người chết, một người bị thương rất nặng. Sau khi gây án, Tân chở Út bỏ trốn, hơn một tuần sau thì bị bắt.
Các đối tượng cần phải nghiêm trị.
Hay liên tục nhiều vụ án vì mâu thuẫn tình ái gần đây cũng khiến dư luận không khỏi bàng hoàng bởi kẻ thủ ác khi không còn "được yêu" đã ra tay sát hại người tình một cách không thương xót. Mới đây nhất, vào chiều 2/11 tại một quán cơm thuộc phường Tân Kiểng, quận 7 (TP HCM), Nguyễn Tuấn Huy (16 tuổi, ngụ Vĩnh Long) đã dùng dao sát hại người yêu Trương Thị Thanh Trúc (19 tuổi, ngụ quận 7) chỉ vì trước đó bị người yêu khước từ không chịu gặp mặt.
Cách đó không lâu, người dân khu vực phường 2, quận 5 thảng thốt khi chứng kiến hai thanh niên (một nam một nữ) người bê bết máu nằm gục trước Câu lạc bộ thẩm mỹ (số 175, Nguyễn Biểu, phường 2, quận 5). Danh tính của hai người được xác định gồm Sơn Thị Trang (18 tuổi) và Sơn Vinh (22 tuổi, cùng quê Trà Vinh).
Theo điều tra, Vinh và Trang có mối quan hệ tình cảm với nhau từ khi còn ở quê. Sau đó Vinh lên TP HCM trước, còn Trang thì mới lên và xin vào làm việc tại Câu lạc bộ thẩm mỹ đóng tại địa chỉ trên được khoảng 1 tuần.
Do có mâu thuẫn từ trước, đêm 30/6, dù trời mưa khá lớn nhưng Vinh vẫn dầm mưa bên ngoài gần 3h đồng hồ để được gặp Trang, tuy nhiên vẫn bị khước từ. Đêm hôm sau, Vinh đến chỗ làm của Trang la hét đòi gặp người yêu cho bằng được. Sau khi xong việc, Trang đi ra trước cửa để gặp Vinh thì hai bên xảy ra tranh cãi. Trong cơn cuồng điên, Vinh rút ngay con dao giấu sẵn trong người đâm liên tiếp khiến Trang gục tại chỗ, sau đó đối tượng này cũng tự đâm nhiều nhát vào người mình để tự sát nhưng không chết.
Ngoài các lý do trên, nhiều vụ án mạng man rợ, kinh hoàng xảy ra gần đây xuất phát từ động cơ tiền bạc. Như vụ Nguyễn Duy Trường (31 tuổi, ngụ quận 9, TP HCM) giết cụ bà hàng xóm để lấy 800 nghìn đồng. Vào đêm 15/10, sau khi nhậu xong, Trường đi bộ qua khu vực nhà bà Phan Thị Bảy (74 tuổi, ngụ Sóc Trăng; tạm trú số 50 đường 100, tổ 7, khu phố 1, phường Tân Phú) thì được bà cụ rủ vào nhà nói chuyện chơi.
Trong lúc nói chuyện, nghe bà Bảy nói mới được con cho mấy trăm nghìn đồng nên Trường nảy sinh ý định trộm cắp. Bị bà Bảy phát hiện, ngay lúc này Trường liền dùng hai chân kẹp ngang vai, dùng tay phải siết cổ nạn nhân cho đến chết. Sau đó, Trường tiếp tục lục soát nhà nạn nhân và lấy được 800 nghìn đồng bỏ trong bóp định bỏ trốn. Tuy nhiên, ngay lúc này, đối tượng bị giật kinh phong nên đi vào phòng vệ sinh nằm trốn, định khỏe lại sẽ tẩu thoát thì bị hàng xóm phát hiện tri hô bắt giữ.
Mạng sống con người là vô giá, không ai có quyền tước đoạt… Vậy nên pháp luật mới quy định mọi hành vi xâm phạm đến sức khỏe, tính mạng của người khác đều bị xử lý một cách nghiêm minh mà mức án cao nhất là loại trừ vĩnh viễn ra khỏi xã hội (tử hình).
Thực tế, gần đây tòa án cũng đã đưa ra xét xử nhiều vụ án nghiêm trọng, có vụ còn được xử lưu động, nơi thủ phạm gây án để răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm, nhiều vụ kẻ thủ ác phải lãnh mức án cao nhất (tử hình) thế nhưng tình hình tội phạm xem ra không có chiều hướng thuyên giảm.
Thực tế qua tham dự nhiều phiên tòa xét xử cho thấy người phạm tội thường là người ít học, thiếu hiểu biết pháp luật hoặc nhận thức pháp luật kém… cho rằng hành vi của mình không nghiêm trọng, có bị bắt xử tù thì cũng chỉ 4, 5 năm tù