Không ngoài dự đoán của các "hiệp sĩ", khoảng 5 phút sau các anh phát hiện 2 thanh niên điều khiển 2 xe máy lưu thông với tốc độ cao trên đường DT 743 nhiều biểu hiện nghi vấn. Điều đáng nói, trong 2 chiếc xe máy mà các đối tượng điều khiển có chiếc xe máy Wave BKS 61R3-9389 với đặc điểm trùng khớp với chiếc xe mà nạn nhân mô tả. Các "hiệp sĩ" liền truy đuổi... Như con thú dữ, bọn chúng sử dụng mũ bảo hiểm chống trả quyết liệt các "hiệp sĩ".
Được sự phối hợp của các "hiệp sĩ" phường Bình Hoà, sau gần 8km truy đuổi gắt gao, các anh bắt được một đối tượng trước cây xăng số 4 (phường Bình Hoà) cùng tang vật là chiếc xe gắn máy trên. Tại cơ quan Công an, danh tính đối tượng xác định là Dương Giang Bình (19 tuổi, quê quán huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh). Nạn nhân của vụ án này là anh Hà Trọng Bá (30 tuổi, ngụ xã Hoà Lợi, huyện Bến Cát). Khám xét trên người đối tượng, lực lượng Công an còn thu giữ cây đoản là công cụ gây án.
Trước đó, lúc 6h ngày 6/11, khi tuần tra tại địa bàn phường An Phú, các "hiệp sĩ" này cũng phát hiện đối tượng điều khiển xe đạp điện có "bộ dạng" khả nghi. Ngay lập tức, các thành viên phòng chống tội phạm phường An Phú dõi theo "di biến động" của đối tượng. Đến cửa tiệm bán xe đạp, đối tượng bán chiếc xe đạp điện với giá 2 triệu đồng nhưng không được bởi không có cục sạc điện. Ngay lúc đó, các "hiệp sĩ" yêu cầu kiểm tra giấy tờ của chiếc xe.
Biết bị lộ tẩy nên đối tượng khai nhận vừa trộm chiếc xe đạp lúc 4h cùng ngày tại khu hành chính (phường Dĩ An, thị xã Dĩ An). Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai tên là Cao Văn Tin (25 tuổi, quê quán huyện Thạch Thành, Thanh Hoá). Chiếc xe đạp điện được xác định là của anh Nguyễn Xuân Linh (40 tuổi, quê quán Hà Tĩnh)