Khoảng 11h ngày 4/11, các "Hiệp sĩ" thuộc tổ PCTP phường An Phú nhận được tin báo từ người dân: Thời gian gần đây, tại dãy phòng trọ phường Bình Chuẩn (thị xã Thuận An) xuất hiện đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn. Điều khiến người dân lo lắng là đối tượng này chỉ lén lút ra ngoài vào ban đêm. Khi ra khỏi phòng, người thanh niên này hay ngó nghiêng mọi người xung quanh với ánh mắt sợ hãi.
Nhận được tin báo, các chàng "hiệp sĩ" nhanh chóng xác minh làm rõ "thân phận" của người thanh niên. Qua tiến hành biện pháp trinh sát, các hiệp sĩ phát hiện đối tượng có đặc điểm nhận dạng trùng khớp với hung thủ giết người mà cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng tàu ra lệnh truy nã vào ngày 7/10.
Theo đó, "hiệp sĩ" Ngô Thành Công nhanh chóng cùng các thành viên khác phối hợp cùng các trinh sát Phòng PC45 Công an tỉnh Bình Dương lập kế hoạch truy bắt đối tượng nguy hiểm này. Tuy nhiên, đối tượng đang sống cùng với một nữ công nhân nên phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cô gái.
Tiến hành các biện pháp nghiệp vụ kết hợp với mai phục đến 18h ngày 4/11, các "hiệp sĩ" cùng trinh sát Phòng PC45 Công an tỉnh Bình Dương "bủa vây" bắt giữ Nguyễn Quang Khánh (30 tuổi, ngụ xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, Bà Rịa -Vũng Tàu), đảm bảo an toàn cho nữ công nhân là người yêu của đối tượng.
Tại cơ quan điều tra, gã thanh niên ngoan cố cho rằng mình bị bắt oan. Chỉ khi lực lượng Công an đưa ra quyết định truy nã cùng với hình ảnh của hắn thì người thanh niên mới cúi đầu thừa nhận là đối tượng đang bị truy nã về tội giết người của Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Trước đó, Khánh cùng đồng bọn gây án tại tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu. Sau đó, đối tượng bỏ trốn vào ngày 2/10/2011. Khánh đến Bình Dương ở cùng với bạn gái quen lúc cùng cai nghiện tại trung tâm. Đối tượng đang làm hồ sơ chuẩn bị xin việc trong một công ty để "ngụy trang" ẩn nấp nào ngờ bị phát hiện