Ca sĩ khiếm thị có đĩa hát bán chạy nhất thế giới

Trên website ifpi.org của Liên đoàn Công nghiệp ghi âm quốc tế (IFPI) với trụ sở tại London (Anh), xác nhận nam danh ca người Italy, Andrea Bocelli, 63 tuổi, đã có tổng số đĩa hát gồm cả đĩa đơn (single) và đĩa đôi (album) bán được tính đến ngày 15-12-2021 là 110 triệu bản, là ca sĩ khiếm thị có đĩa hát bán chạy nhất thế giới.

Ca sĩ, nhạc sĩ và nhà sản xuất thu âm kỳ cựu A. Bocelli sinh ngày 22-9-1958 tại thị trấn Lajatico, miền Trung Italy. Lúc mới sinh được 5 tháng, cậu bé Andrea mắc chứng tăng nhãn áp, hệ quả đến năm 12 tuổi thì bị mù hoàn toàn.

Ca sĩ khiếm thị có đĩa hát bán chạy nhất thế giới -0

Không nản chí trước số phận nghiệt ngã, A. Bocelli quyết tâm theo đuổi nghiệp cầm ca, trở thành giọng nam cao tên tuổi được khán thính giả khắp nơi ngưỡng mộ. Tới thời điểm hiện nay, ca sĩ A. Bocelli đã cho phát hành 38 album biểu diễn trực tiếp, 31 đĩa đơn, 29 băng video ca nhạc tổng hợp, 20 album phòng thu và 11 bản đĩa ghi các vở opera. Điểm khác biệt là  A. Bocelli có khả năng trình diễn pha trộn các thể loại âm nhạc, góp phần đưa dòng nhạc cổ điển chiếm vị trí hàng đầu trong các bảng xếp hạng ca nhạc quốc tế.

K.Dung (Theo Ifpi.org)

Các tin khác

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Cứ mỗi mùa hè, hàng chục triệu học sinh trên thế giới, từ Bắc Kinh, Seoul đến New York hay Paris lại bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt để giành một tấm vé tới giảng đường đại học. Để giảm áp lực cho thí sinh, nhiều quốc gia đã tiến hành các biện pháp cải cách tuyển sinh, nhưng dường như cảm giác căng thẳng của giới trẻ không hề suy giảm.

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

Mỗi kỳ World Cup, ngoài những ngôi sao trên sân cỏ, người hâm mộ lại háo hức chờ đợi sự xuất hiện của những “nhà tiên tri” đặc biệt đến từ thế giới động vật. Tuy nhiên, hiệu ứng “linh vật tiên tri” này đã biến tướng thành những trò cá cược tinh vi, khiến bao gia đình lâm cảnh tan cửa nát nhà...

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Tôi trở lại đảo muối Thiềng Liềng vào một ngày nắng gắt tháng Sáu. Ấp đảo này nằm dọc theo một đường độc đạo hình oval dài 4 km uốn quanh ruộng muối, sông rạch và rừng ngập mặn. Trên chiếc xe đạp, tôi bắt đầu thả trôi chuyến hành trình về với vùng đất “vàng trắng” duy nhất của đại đô thị TP Hồ Chí Minh.