Nạn nhân là bà Nguyễn Thị X. (52 tuổi, ngụ tại xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận), được chẩn đoán là sốt rét não, vàng da, suy thận, sốc. Theo TS.BS Lê Mạnh Hùng, Phó Giám đốc BV BNĐ, điều tra dịch tễ tại nhà BN cho thấy nằm trong khu vực nguy cơ dịch tễ sốt rét nhưng gia đình lại không ngủ mùng, khiến cả nhà đều nhập viện trong tình trạng nguy hiểm.
Bà X. dù đã được điều trị thuốc kháng sốt rét, thở máy, lọc máu tại khoa Nhiễm Việt - Anh, BV BNĐ TP HCM sau khi chuyển từ BV Bảo Lộc II, tỉnh Lâm Đồng xuống nhưng sau hơn 10 tiếng đồng hồ cấp cứu vẫn tử vong.
Chị Lê Võ Chiêu H., con dâu bệnh nhân X. cho hay, do không biết là bị sốt rét, trước đó thấy bà X. chỉ kêu chóng mặt nhức đầu, cả nhà cứ nghĩ là do tăng huyết áp. Còn ba chồng chị cũng đau đầu lại tưởng bị cảm xoàng nên chỉ mua thuốc uống. Riêng cháu Triệu V. - con gái chị Chiêu H. sống với ông bà X. cũng than chóng mặt, nhức đầu, sốt, khi đi khám ở Trạm Y tế xã thì BS chẩn đoán là viêm họng và cho thuốc về uống nhưng không đỡ.
Chồng bà X. khi thấy vợ trong tình trạng nguy kịch mới vội đưa cả bà và cháu Triệu V. lên cấp cứu ở BV BNĐ, đúng lúc này ông cũng lên cơn sốt cao và nhập viện luôn. Tại đây cháu Lâm Lê Triệu V. được xác định bị sốt rét Plasmodium Falciparium, kèm sốt cơn và đau bụng. Rất may hiện cháu V. đã được cấp cứu kịp thời, đã tỉnh, đi tiểu bình thường.
Các BS BV BNĐ lưu ý, sốt rét là một bệnh không có miễn dịch đủ để bảo vệ nên bệnh nhân đã bị sốt rét thì hoàn toàn có thể bị lại khi bị muỗi cắn. Khi đi vào vùng dịch tễ sốt rét, tuyệt đối phải ngủ mùng, thậm chí là phải ngủ mùng có tẩm thuốc diệt muỗi