Bưu tá lĩnh án tù vì… “quên” đưa thư

Người đứng giữa trong ảnh là cựu nhân viên bưu tá Manuel Marcelino Gutiérrez, 47 tuổi, cư ngụ tại thành phố Puerto Madryn thuộc bang Patagonia phía nam Cộng hòa Argentina, vừa bị lực lượng Cảnh sát Liên bang (PFA) dẫn giải về trại giam, trở thành nhân viên bưu tá đầu tiên phải "nằm ấp" trong lịch sử tư pháp nước này.

Vào cuối năm 2015 khi tiến hành lục soát tìm hung khí, liên quan đến một vụ bạo lực gia đình trong căn hộ của M. Gutiérrez, cảnh sát đã phát hiện ra số lượng thư tín khổng lồ mà đương sự cố tình cất giấu không chuyển phát cho người nhận, gồm 19.302 bức thư đóng dấu bưu điện trong giai đoạn từ năm 2009-2015. M. Gutiérrez liền bị truy tố vì vi phạm luật bưu chính.

Trước tòa đương sự lý giải rằng do sức khỏe có hạn, nên chỉ đưa được tối đa trong giờ làm việc hành chính mỗi ngày khoảng 300 thư tín; trong khi có ngày số thư cần phân phát lên tới hơn 500 chiếc, nên đã chủ động cất lại lượng thư "dôi dư" để đưa sau, nhưng vô tình… quên mất(!). Phán quyết cuối cùng tuyên phạt M. Gutiérrez 1 năm tù cho hưởng án treo.

Trong quá trình thi hành án, đương sự không đến trình diện đều đặn hàng tuần tại đồn cảnh sát như quy định, thậm chí còn có ý định trốn khỏi nơi cư trú nên bắt buộc tòa phải chuyển thành án tù giam.

Địa điểm M. Gutiérrez sẽ thụ án là nhà tù Rawson trong tỉnh Chubut, một trong những trại giam có mức độ an ninh cao nhất ở Argentina.

X.Hiếu (theo EPA)

Các tin khác

 “Người chuột chũi” giữa hai đại đô thị nước Mỹ

“Người chuột chũi” giữa hai đại đô thị nước Mỹ

Bên dưới ánh đèn neon của trung tâm casino Las Vegas Strip và nhịp sống xa hoa của phố cổ Manhattan tại trung tâm tài chính New York, một thế giới ngầm tăm tối tồn tại song song. Được gọi là "Người chuột chũi" (Mole People), không ít người vô gia cư đã chọn các đường hầm thoát lũ và mạng lưới tàu điện ngầm bỏ hoang làm nơi trú ngụ.

Trong ngôi nhà của thi hào Goethe

Trong ngôi nhà của thi hào Goethe

Thi hào Johann Wolfgang Goethe (1749 - 1832) được coi là một trong những vĩ nhân trong nền văn học thế giới. Ông là nhà thơ, nhà viết kịch, tiểu thuyết gia, nhà khoa học, họa sĩ của Đức và là một trong số ít người được xem là nhà thông thái. Sự nghiệp và tư tưởng của ông ảnh hưởng sâu đậm lên văn hóa châu Âu và thế giới. Vì thế, đến Frankurt lần này, nơi đầu tiên tôi tìm đến là ngôi nhà thơ ấu của đại thi hào, nơi vẫn đang lưu giữ những kỷ vật của ông.