Cũng như, trong cái làng giải trí Việt cũng như làng Vũ Đại, ai muốn làm Chí Phèo thì làm Chí Phèo, ai muốn làm Thị Nở thì làm Thị Nở, ai muốn làm Bá Kiến thì làm Bá Kiến, ai muốn làm bờ ao thì làm bờ ao, ai muốn làm lò gạch thì làm lò gạch… Việc gì đâu mà người này nói, người kia trả treo. Cứ như cái chợ vỡ ấy. Không lẽ, ngậm mồm đi thì sợ bảo là câm à. Ta nói: Ngồi buồn quay tơ cho vui/ Nào ngờ tơ đứt, buồn ơi là buồn…
1. Người bặt bóng nhiều năm, bỗng dưng người hiện hình. Người bảo, ôi, cái làng giải trí này không có tình thương.
Ôi, nam thanh nữ tú, múa may quay cuồng toàn là con rối.
Người vạch mặt cô này.
Người chỉ tên cô kia.
Người làm cho Mr. Bim có cảm giác, người cứ như phụ nữ phát hiện ra chồng mình đi với người khác ấy.
Người xõa tóc, để móng tay, nước mắt vắn dài, mắt trợn răng nghiến…
Thời mình hết, thì đã hết.
Níu kéo làm gì, toàn tào lao cả. Bảo là tìm đến kinh kệ để tâm an, xong lại sân si thị phi.
Giống như, một bà điên.
Mr. Bim bỏ bớt một số đoạn liên quan đến cá nhân nghệ sĩ khác.
“Bảo Yến thẳng thắn nhận xét những ngôi sao đình đám hiện nay lên sân khấu múa may quay cuồng như một con rối.
Ngày xưa, thời của tôi không có hát nhép, ca sĩ không tổ chức họp báo nhét tay phóng viên phong bì nhờ thổi phồng bơm đẩy tên tuổi, cũng chẳng có phòng thu digital nâng cấp chất giọng ca sĩ tràn lan như bây giờ.
Showbiz Việt bao lâu nay vốn là một thế giới không có tình người, những đồng nghiệp thân thiết bữa trước còn lớn tiếng tung hô chúc tụng bạn, ngay ngày hôm sau chính kẻ đó đã “đạp” bạn xuống bùn một cách không thương tiếc.
Trong giới nghệ sĩ từ trước đến nay rất hiếm người tốt, chỉ toàn những kẻ luôn mồm xỏ xiên, nói xấu, bêu riếu nhau, chực chờ toan tính hãm hại những ai tài giỏi hơn mình. Tôi từng nhiều lần là nạn nhân của những đồng nghiệp xấu bụng, tóm lại thế giới showbiz Việt luôn đầy rẫy sự bon chen, ghen tỵ”.
(Theo Bóng đá và Cuộc sống)
2. Chương trình ca hát nhảm nhí mang tên “Vũ điệu đường cong” hay “Vũ điệu đường vòng” gì đó vừa bị phạt 20 triệu đồng.
Thấy bảo là, bị phạt vì dám quảng cáo “Cấm phụ nữ đoan trang” là phản cảm, rồi quảng cáo rượu, quảng cáo trước khi được cho phép…
Riêng về chi tiết, quảng cáo “Cấm phụ nữ đoan trang”, Mr. Bim thấy ngộ à nha.
Người ta lịch sự, người ta ghi rõ người ta chống chỉ định cho phụ nữ đoan trang, thì mắc mớ gì bảo là phản cảm.
Cũng như, không lẽ rạp chiếu phim ghi là “Ở đây không chiếu phim…ấy”, sẽ bị mắng là vô văn hóa à?
Người ta làm ăn đàng hoàng mà. Có biết bao nhiêu chương trình thi thố ca hát, nhan sắc cứ treo biển đàng hoàng, mà làm ăn rất..đạo tặc.
Chửi là chửi kẻ “giả dạng”, chứ ai lại đi dọa người “trung thực” bao giờ.
Ngày 1/9, Thanh tra Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hải Phòng đã làm việc với Ban tổ chức “Vũ điệu đường cong” về những sai phạm của chương trình này.
Chương trình “Vũ điệu đường cong” đã treo băng rôn trước ngày cho phép là ngày 3/9 và có sai phạm về nội dung băng rôn. Băng rôn được treo có hình nghệ sỹ mặc bikini và dòng chữ “Lưu ý chương trình không dành cho trẻ em dưới 18 tuổi và phụ nữ đoan trang” và xuất hiện các nhãn rượu. Đó là những chi tiết không có trong nội dung mà Sở Văn hóa - Thể Thao và Du lịch Hải Phòng đã duyệt trước đó.
Với những sai phạm này, ban tổ chức chương trình “Vũ điệu đường cong” bị phạt gần 20 triệu đồng.
(Theo VOV)
3. Nửa đêm, khi bạn đang ngủ ngon, bỗng có ai đó gõ thúc cửa phòng riêng của ban, rồi xông vào như thảo khấu.
Vào đến nơi, tay chống nạnh, mặt hất hàm, thét: “Ê, con kia. Ăn ngủ bừa bãi, đồ đạc vứt lung tung! Trợn mắt lên, dọn dẹp ngay!”.
Bạn sẽ làm gì?
Bạn mỉm cười á, bạn đi bác sĩ tâm lý đi.
Bạn cun cút làm theo á, bạn là người chịu nhục giỏi.
Mr. Bim sẽ làm gì á?
Mr. Bim sẽ đấm cái thể loại thảo khấu ấy cho răng môi lẫn lộn.
Ai làm cái điều bố láo này á?
Mấy anh mấy chị nhìn mắc ói là giám khảo của chương trình xàm xí Vietnam’s Next Top Model 2012 chứ ai vào đây nữa.
“Sau một ngày hoạt động mệt nhoài, các cô gái tận hưởng cảm giác êm ấm trong phòng khách sạn cao cấp mà ban tổ chức sắp xếp cho họ. Nhưng đến nửa đêm, hai vị giám khảo xuất hiện trước cửa phòng với vẻ mặt khó đăm đăm.
Khi vào đến vòng bán kết, các thí sinh đều được cảnh báo về việc sẽ có camera quan sát thường trực nhưng khi bị giám khảo kiểm tra phòng bất thình lình, họ không giấu được sự bối rối. Bị giám khảo triệu tập nhanh nhất có thể, thí sinh có người còn mặc đồ ngủ lại mang giầy cao gót, có bạn đầu tóc rũ rượi, mặt mũi bơ phờ. Chưa kể lúc này phòng ốc thí sinh bừa bộn do họ mải vui chơi với nhau trước khi ngủ mà không dọn dẹp quần áo, vật dụng.
Xuân Lan đã “chỉnh đốn nghiêm khắc” các thí sinh vì cho rằng họ thiếu nghiêm túc trong việc giữ gìn hình ảnh của một người mẫu chuyên nghiệp, đặc biệt là tại những nơi sang trọng. Sau lời trách móc, hai giám khảo cho phép các thí sinh quay về phòng để thay đổi trang phục và quay lại chuẩn bị cho buổi học kỹ năng tạo dáng trước ống kính đầu tiên.
Việc các thí sinh bị dựng dậy lúc nửa đêm để học cách biểu diễn trước ống kính được lý giải là các giám khảo không hài lòng với các thí sinh khi có nhiều người trong họ không cho thấy một chút tiến bộ nào”.
(Theo VNE)
4. Hổm rày, dư luận đang phản ứng với nhạc sĩ Quốc Trung rất kinh. Người ta bảo, Quốc Trung là thành viên Ban giám khảo của cuộc thi hát hò,
Là giám khảo, phải tôn trọng thí sinh để khỏi bỏ sót một tài năng.
Vậy mà, thí sinh đang hát, Quốc Trung lại bỏ ra ngoài.
Việc bỏ ra ngoài này, chứng tỏ Quốc Trung coi thường thí sinh, mục hạ vô nhân, hạ thấp uy tín, danh dự, nhân phẩm của thí sinh.
Hành động của Quốc Trung rất đáng phê phán, đả kích.
Thiên hạ nóng máu lắm.
Nóng kinh lắm. Nóng đến mức, thiên hạ quên rằng…
Chẳng may, hôm ấy Quốc Trung có vấn đề về… tiêu hóa, nên thí sinh hát kệ thí sinh, Quốc Trung phải đi giải quyết nhu cầu cá nhân gấp thì sao.
Không lẽ, Quốc Trung không có cái quyền tự do tối thiểu ấy, nhỉ?
“Quốc Nam xin được hát thêm một bài nữa vì cho biết, anh đã chờ 6 năm, thử sức ở cả 3 mùa Idol và đều bị loại sớm. “Nếu không cho em hát, em ngồi đây khóc không về luôn” và khi thấy cả 3 vị giám khảo tỏ vẻ không chấp nhận yêu cầu, anh hát tiếp luôn bài Người đàn bà hóa đá. Trước cảnh này, đạo diễn Quang Dũng xoay lưng ghế lại, còn Quốc Trung đứng dậy, bỏ ra ngoài. Chỉ còn ca sĩ Mỹ Tâm ngồi “chịu trận”. Thái độ của giám khảo khiến thí sinh bị sốc. Quốc
Hành động của nam nhạc sĩ ngay lập tức gây nên cơn phản đối trên cộng đồng mạng. Một khán giả bình luận: “Không chấp nhận hành động của một giám khảo quay lưng đi khi thí sinh đang hát”. Hay một bức xúc khác từ nickname thanhnguyen@yahoo: “Thật quá đáng và thiếu tôn trọng thí sinh””.
(Theo Vnexpress)
5. Tin khuyến mãi. Cơ hội đây rồi, cơ hội đây rồi. Thời cơ đến rồi, thời cơ đến rồi. Nhanh tay thì còn, chậm chân thì mất.
Mất thì ráng chịu, cấm dè bỉu chê bai, bỡn cợt phỉ báng à nha.
Hàng loạt trang báo mạng vừa loan tin “Những mỹ nhân Việt lặng lẽ ly hôn”.
Mr. Bim không chờ nữa đâu, Mr. Bim tuân thủ theo lời dạy của tiền nhân: “Ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau” đây.
Không sao, không sao… Cũ người mới ta, chuyện đó có bao giờ là nhàm chán.
“Mỹ nhân cơm nguội… đại gia/ Nhưng là thịt gà…khố rách áo ôm”.
Danh sách gồm có:
Jennifer Phạm – Hoa hậu ở bển về.
Nguyễn Thị Huyền – Hoa hậu ở đây.
Khánh Linh – Ca sĩ.
Phi Thanh Vân – Người mẫu diễn viên…
Và rất nhiều mỹ nhân khác nữa.
Trả thù thôi….. Cuộc đời cơ bản là buồn/ Chúng ta cơ bản là luôn luôn nghèo/ Bạn bè cơ bản hứa lèo/ Mỹ nhân cơ bản là theo… thằng giàu.
Khuyến cáo “Trước khi bắt đầu cuộc đua tranh, Mr. Bim thành thật khuyên độc giả thân thương đọc lại bài “Vì sao, anh ế?”, in trên Chuyên đề ANTG Cuối tháng 8 để biết thêm chi tiết”