Bức tượng cẩm thạch trị giá 4,1 triệu USD

Đó là bức tượng "Andromeda" mang tên nàng công chúa xinh đẹp của Vương quốc Aethiopia trong thần thoại Hy Lạp, được làm từ chất liệu đá cẩm thạch trắng nguyên khối do A. Rodin hoàn thành trong giai đoạn từ năm 1886-1887.

Trong phiên giao dịch vào ngày 31-5 vừa qua, diễn ra tại trụ sở Nhà bán đấu giá Artcurial ở Paris (Pháp), một bức tượng của cố điêu khắc gia nổi tiếng người Pháp Auguste Rodin (1840-1917) đã được một khách hàng khuyết danh "mua đứt" với giá 3,7 triệu euro, tương đương 4,1 triệu USD gấp hơn 3 lần mức giá khởi điểm, trở thành tác phẩm đắt giá nhất của A. Rodin được bán trên quê hương ông.

Đó là bức tượng "Andromeda" mang tên nàng công chúa xinh đẹp của Vương quốc Aethiopia trong thần thoại Hy Lạp, được làm từ chất liệu đá cẩm thạch trắng nguyên khối do A. Rodin hoàn thành trong giai đoạn từ năm 1886-1887.

Theo ông Bruno Jaubert, Giám đốc nghệ thuật của Nhà đấu giá Artcurial, thì bức tượng tuyệt đẹp này là một trong những hiện vật hiếm hoi không nằm trong bộ sưu tập đồ sộ mà người nghệ nhân huyền thoại để lại cho hậu thế.

"Vào năm 1888, A. Rodin đã tặng tác phẩm "Andromeda" cho Carlos Morla Vicuna, một nhà ngoại giao Chilê sống ở Paris như một món quà trước lúc họ chia tay. Rồi gia đình C. Vicuna đã lưu giữ bức tượng suốt 1,3 thế kỷ qua như món đồ gia bảo. Tới đầu năm nay, hậu duệ của nhà ngoại giao quyết định rao bán bảo vật để công chúng có dịp chiêm ngưỡng, như là một hình thức nhằm đánh dấu 100 năm ngày mất của điêu khắc gia gạo cội", Giám đốc B. Jaubert cho biết thêm.

Được biết, kỷ lục ghi trong Sách Guinness về tác phẩm đắt nhất của điêu khắc gia A. Rodin thuộc về bức tượng có tiêu đề "L'eternel printemps" (Mùa xuân vĩnh cửu), được bán với giá 20.41 triệu USD tại chi nhánh Nhà bán đấu giá Sotheby's ở New York (Mỹ) dạo đầu tháng 5-2016.

Q.Long (theo AFP)

Các tin khác

 “Người chuột chũi” giữa hai đại đô thị nước Mỹ

“Người chuột chũi” giữa hai đại đô thị nước Mỹ

Bên dưới ánh đèn neon của trung tâm casino Las Vegas Strip và nhịp sống xa hoa của phố cổ Manhattan tại trung tâm tài chính New York, một thế giới ngầm tăm tối tồn tại song song. Được gọi là "Người chuột chũi" (Mole People), không ít người vô gia cư đã chọn các đường hầm thoát lũ và mạng lưới tàu điện ngầm bỏ hoang làm nơi trú ngụ.

Trong ngôi nhà của thi hào Goethe

Trong ngôi nhà của thi hào Goethe

Thi hào Johann Wolfgang Goethe (1749 - 1832) được coi là một trong những vĩ nhân trong nền văn học thế giới. Ông là nhà thơ, nhà viết kịch, tiểu thuyết gia, nhà khoa học, họa sĩ của Đức và là một trong số ít người được xem là nhà thông thái. Sự nghiệp và tư tưởng của ông ảnh hưởng sâu đậm lên văn hóa châu Âu và thế giới. Vì thế, đến Frankurt lần này, nơi đầu tiên tôi tìm đến là ngôi nhà thơ ấu của đại thi hào, nơi vẫn đang lưu giữ những kỷ vật của ông.

Chuyện ở nhà máy cigar lâu đời nhất thế giới

Chuyện ở nhà máy cigar lâu đời nhất thế giới

Chỉ với chiếc điện thoại lọt lòng bàn tay và vài thao tác gõ phím, ChatGPT có thể cung cấp cho bạn cả kho tàng kiến thức. Nhưng tại Cuba, tri thức được gìn giữ bằng một nghề truyền thống đã tồn tại gần 2 thế kỷ. Ở đây, trong những xưởng cuốn cigar thủ công, La Lectora - những người phụ nữ làm nghề "đọc sách" - vẫn hàng ngày đọc to tiểu thuyết, thơ ca và sách báo cho những người thợ cuốn cigar thủ công, đồng thời trả lời 1001 câu hỏi vì sao của họ.