Bức tranh tường giá 110,5 triệu USD của họa sĩ da màu người Mỹ

Một bức tranh tường của cố họa sĩ da màu người Mỹ Jean-Michel Basquiat đã được một khách hàng khuyết danh "mua đứt" với giá 110,5 triệu USD, trở thành bức tranh đắt kỷ lục trong giới họa sĩ đương đại Mỹ.

Trong phiên giao dịch diễn ra vào ngày 18-5 vừa qua tại trụ sở chi nhánh Nhà bán đấu giá Sotheby's ở New York (Mỹ), một bức tranh tường (graffiti) của cố họa sĩ da màu người Mỹ Jean-Michel Basquiat (1960-1988), nổi tiếng qua nghệ danh SAMO đã được một khách hàng khuyết danh "mua đứt" với giá 110,5 triệu USD, trở thành bức tranh đắt kỷ lục trong giới họa sĩ đương đại Mỹ.

Đó là bức tranh "Untitled" (Vô đề) khổ lớn có kích thước chiều rộng là 1,73m và chiều dài là 1,83m, do họa sĩ nghệ thuật đường phố SAMO vẽ trong năm 1982, mô tả một chiếc đầu người màu đen trên nền xanh da trời. Bên bán là hậu duệ của một nhà sưu tập New York ẩn danh, người đã mua bức tranh này trong năm 1984 với giá 19.000 USD.

Theo đại diện Nhà đấu giá Sotheby's chỉ sau 10 phút ganh đua đầy kịch tính, cuối cùng người chủ trì phiên giao dịch quyết định gõ búa "chốt giá" (ảnh), khi một khách hàng yêu cầu giấu tên trả giá qua điện thoại ở mức 110,5 triệu USD bao gồm phí bảo hiểm và phí môi giới, đắt gần gấp đôi bức tranh kỷ lục trước đó của SAMO được bán dạo giữa tháng 5-2016 tại Nhà đấu giá Christie's, với giá 57,2 triệu USD.

Được biết, kỷ lục ghi trong Sách Guinness về tác phẩm đắt giá nhất của một họa sĩ Mỹ thuộc về bức tranh "Double Disaster" (Thảm họa kép), do cây cọ huyền thoại Andy Warhol (1928-1987) vẽ trong năm 1963, được bán với giá 65 triệu bảng Anh (105,4 triệu USD) tại trụ sở Nhà bán đấu giá Christie's ở London (Anh) trong tháng 11-2013.

T.Hồng (theo AP)

Các tin khác

 “Người chuột chũi” giữa hai đại đô thị nước Mỹ

“Người chuột chũi” giữa hai đại đô thị nước Mỹ

Bên dưới ánh đèn neon của trung tâm casino Las Vegas Strip và nhịp sống xa hoa của phố cổ Manhattan tại trung tâm tài chính New York, một thế giới ngầm tăm tối tồn tại song song. Được gọi là "Người chuột chũi" (Mole People), không ít người vô gia cư đã chọn các đường hầm thoát lũ và mạng lưới tàu điện ngầm bỏ hoang làm nơi trú ngụ.

Trong ngôi nhà của thi hào Goethe

Trong ngôi nhà của thi hào Goethe

Thi hào Johann Wolfgang Goethe (1749 - 1832) được coi là một trong những vĩ nhân trong nền văn học thế giới. Ông là nhà thơ, nhà viết kịch, tiểu thuyết gia, nhà khoa học, họa sĩ của Đức và là một trong số ít người được xem là nhà thông thái. Sự nghiệp và tư tưởng của ông ảnh hưởng sâu đậm lên văn hóa châu Âu và thế giới. Vì thế, đến Frankurt lần này, nơi đầu tiên tôi tìm đến là ngôi nhà thơ ấu của đại thi hào, nơi vẫn đang lưu giữ những kỷ vật của ông.