Bức tranh than chì giá gần nửa triệu Euro

Trong phiên giao dịch ngày 11-7 vừa diễn ra tại Nhà bán đấu giá Osenat, tỉnh Seine-et-Marne phía bắc nước Pháp, một bức tranh vẽ bằng than chì của họa sĩ kiêm điêu khắc gia nổi tiếng người Pháp Edgar Degas (1834-1917), đã được một nhà sưu tập khuyết danh người Italia đồng ý mua qua điện thoại với giá 462.500 euro.

Đó là bức họa trên giấy can có tiêu đề "3 vũ công", do E. Degas vẽ trong năm 1898 từng thuộc sở hữu của bác sĩ người gốc Do Thái Maurice Dreyfus rồi bị quân phát xít Đức tịch thu trong tháng 8-1940 khi chúng chiếm đóng Paris.

Tới đầu năm 1951, bức họa được tìm thấy trong tủ quần áo trên một căn gác thuộc tòa Đại sứ quán Đức cũ, nhưng chưa tìm ra chủ sở hữu đích thực nên được đem trưng bày tạm thời trong Bảo tàng Louvre.

Đến cuối năm 2015, sau khi đã xác định danh tính chủ nhân của bức tranh, Bộ Văn hóa Pháp đã tiến hành thủ tục bàn giao lại bức họa cho hậu duệ trực hệ hưởng quyền thừa kế từ bác sĩ M. Dreyfus, rồi họ quyết định đem bán đấu giá.

Theo thỉnh cầu của các hậu duệ, Nhà đấu giá Osenat cam kết trong hợp đồng ký với thân nhân bác sĩ M. Dreyfus sẽ cung cấp một bản sao bức "Trois Danseuses en Buste" giống như thật lưu lại trong gia đình để tưởng nhớ người quá cố.

K.Dung (theo AFP)

Các tin khác

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Cứ mỗi mùa hè, hàng chục triệu học sinh trên thế giới, từ Bắc Kinh, Seoul đến New York hay Paris lại bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt để giành một tấm vé tới giảng đường đại học. Để giảm áp lực cho thí sinh, nhiều quốc gia đã tiến hành các biện pháp cải cách tuyển sinh, nhưng dường như cảm giác căng thẳng của giới trẻ không hề suy giảm.

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

Mỗi kỳ World Cup, ngoài những ngôi sao trên sân cỏ, người hâm mộ lại háo hức chờ đợi sự xuất hiện của những “nhà tiên tri” đặc biệt đến từ thế giới động vật. Tuy nhiên, hiệu ứng “linh vật tiên tri” này đã biến tướng thành những trò cá cược tinh vi, khiến bao gia đình lâm cảnh tan cửa nát nhà...

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Tôi trở lại đảo muối Thiềng Liềng vào một ngày nắng gắt tháng Sáu. Ấp đảo này nằm dọc theo một đường độc đạo hình oval dài 4 km uốn quanh ruộng muối, sông rạch và rừng ngập mặn. Trên chiếc xe đạp, tôi bắt đầu thả trôi chuyến hành trình về với vùng đất “vàng trắng” duy nhất của đại đô thị TP Hồ Chí Minh.