Bức tranh phác thảo cực đắt

Trong phiên giao dịch vào ngày 8-7 tại Nhà bán đấu giá Christie's ở London (Anh), một bức tranh phác thảo của Đại danh họa thời Phục Hưng Leonardo da Vinci (1452-1519) đã được bán với giá xấp xỉ 8,9 triệu bảng Anh (GBP), tương đương 12,2 triệu USD, trở thành bức tranh phác thảo đắt nhất của Da Vinci.

Đó là bức tranh mang tựa đề "Head of Bear" (Đầu gấu) do Da Vinci vẽ vào đầu năm 1480. Bức phác thảo hình vuông có kích thước là 7cm x 7cm, được vẽ bằng bút chì trên giấy màu. Theo lời người đại diện Nhà đấu giá Christie's, bên bán là nhà sưu tập nổi tiếng người Mỹ Thomas Kaplan, còn bên mua không muốn tiết lộ danh tính. "Đây là 1 trong 8 bức vẽ phác thảo được biết đến của Leonardo Da Vinci nằm trong các bộ sưu tập tư nhân. Doanh nhân T. Kaplan đã mua bức tranh này từ đại lý tranh Old Master ở London trong năm 2008, với giá cả không được tiết lộ - người đại diện cho biết thêm - Giá bán chính thức của bức phác thảo là 7,5 triệu GBP (10,3 triệu USD), cộng thêm 1.357.500 GBP phí bảo hiểm và phí môi giới".

Trước đó kỷ lục bức tranh phác thảo đắt nhất của Da Vinci ghi trong Sách Guinness thuộc về bức "Horse and Rider" (Con ngựa và kỵ sĩ), bán với giá 8.143.750 GBP, tương đương 11,1 triệu USD dạo giữa tháng 7-2001.

T.Hồng (Theo The Times)

Các tin khác

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Cứ mỗi mùa hè, hàng chục triệu học sinh trên thế giới, từ Bắc Kinh, Seoul đến New York hay Paris lại bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt để giành một tấm vé tới giảng đường đại học. Để giảm áp lực cho thí sinh, nhiều quốc gia đã tiến hành các biện pháp cải cách tuyển sinh, nhưng dường như cảm giác căng thẳng của giới trẻ không hề suy giảm.

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

Mỗi kỳ World Cup, ngoài những ngôi sao trên sân cỏ, người hâm mộ lại háo hức chờ đợi sự xuất hiện của những “nhà tiên tri” đặc biệt đến từ thế giới động vật. Tuy nhiên, hiệu ứng “linh vật tiên tri” này đã biến tướng thành những trò cá cược tinh vi, khiến bao gia đình lâm cảnh tan cửa nát nhà...

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Tôi trở lại đảo muối Thiềng Liềng vào một ngày nắng gắt tháng Sáu. Ấp đảo này nằm dọc theo một đường độc đạo hình oval dài 4 km uốn quanh ruộng muối, sông rạch và rừng ngập mặn. Trên chiếc xe đạp, tôi bắt đầu thả trôi chuyến hành trình về với vùng đất “vàng trắng” duy nhất của đại đô thị TP Hồ Chí Minh.