Bức tranh giá khủng

Trong phiên giao dịch trực tuyến tại chi nhánh Nhà bán đấu giá Sotheby's ở Paris (Pháp) vào ngày 19-2, một bức tranh vẽ Đệ nhất phu nhân Mỹ Jacqueline Kennedy (1929-1994) đã được một khách hàng khuyết danh "mua đứt" với giá 920.000 euro, tương đương 1,17 triệu USD, trở thành tác phẩm hội họa đắt nhất vẽ chân dung bà J. Kennedy lúc sinh thời.

Đó là bức tranh do họa sĩ huyền thoại người Mỹ Andy Warhol (1928-1987) vẽ bằng chất liệu sơn dầu trên lụa, với kích thước 50,8cm x 40,6cm vào đầu năm 1964, mô tả Đệ nhất phu nhân J. Kennedy trong đám tang của chồng mình là Tổng thống John F. Kennedy (1917-1963) vào ngày 25-11-1963, đúng 3 ngày sau khi chồng bị ám sát.

Theo lời người đại diện Nhà đấu giá Sotheby's, thì bức tranh thuộc bộ sưu tập nghệ thuật của cặp vợ chồng nghệ sĩ sắp đặt nổi tiếng đã khuất, gồm ông Christo Vladimirov Javacheff (1935-2020) người Pháp gốc Bulgaria và bà Jeanne-Claude Denat de Guillebon (1935-2009) người Pháp, được giới hậu duệ rao bán lấy tiền bổ sung vào Quỹ Di sản mang tên Christo và Jeanne-Claude.

"Cặp vợ chồng nghệ sĩ Christo và Jeanne-Claude mua lại bức tranh độc đáo này  từ nhà phê bình nghệ thuật người Pháp David Bourdon dạo năm 1982, với mức giá không được tiết lộ. Còn Quỹ Di sản  được thành lập theo ý nguyện của cặp nghệ sĩ quá cố, để trợ cấp học bổng cho những học sinh nghèo khó", người chủ trì phiên đấu giá cho biết.

K.Dung (Theo AP)

Các tin khác

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Cứ mỗi mùa hè, hàng chục triệu học sinh trên thế giới, từ Bắc Kinh, Seoul đến New York hay Paris lại bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt để giành một tấm vé tới giảng đường đại học. Để giảm áp lực cho thí sinh, nhiều quốc gia đã tiến hành các biện pháp cải cách tuyển sinh, nhưng dường như cảm giác căng thẳng của giới trẻ không hề suy giảm.

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

Mỗi kỳ World Cup, ngoài những ngôi sao trên sân cỏ, người hâm mộ lại háo hức chờ đợi sự xuất hiện của những “nhà tiên tri” đặc biệt đến từ thế giới động vật. Tuy nhiên, hiệu ứng “linh vật tiên tri” này đã biến tướng thành những trò cá cược tinh vi, khiến bao gia đình lâm cảnh tan cửa nát nhà...

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Tôi trở lại đảo muối Thiềng Liềng vào một ngày nắng gắt tháng Sáu. Ấp đảo này nằm dọc theo một đường độc đạo hình oval dài 4 km uốn quanh ruộng muối, sông rạch và rừng ngập mặn. Trên chiếc xe đạp, tôi bắt đầu thả trôi chuyến hành trình về với vùng đất “vàng trắng” duy nhất của đại đô thị TP Hồ Chí Minh.