Bộ phim ngắn nhất được trao giải Oscar

Kỷ yếu của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Hoa Kỳ (AMPAS), chính thức ghi nhận bộ phim Mỹ “Marty” có thời lượng 90 phút đã được trao giải Oscar Phim hay nhất của năm 1956, là tác phẩm điện ảnh với thời lượng ngắn nhất được vinh dự nhận giải Oscar.

“Marty” là bộ phim chính kịch lãng mạn đầu tay của đạo diễn người Mỹ Delbert Mann (1920-2007), chuyển thể kịch bản từ vở kịch truyền hình cùng tên do Hãng Norma Productions (nay là Hecht-Hill-Lancaster) sản xuất trong năm 1955, với thời lượng là 1 giờ 30 phút và được Công ty United Artists Corporation phát hành vào trung tuần tháng 4-1955.

Bộ phim ngắn nhất được trao giải Oscar -0

Tuy chỉ với khoản đầu tư khiêm nhường là 343.000 USD, nhưng “Marty” đã có tổng doanh số sau 1 năm trình chiếu trên toàn cầu xấp xỉ 3,5 triệu USD, trở thành bộ phim đầu tiên trong lịch sử “kinh đô điện ảnh” Hollywood có doanh thu gấp hơn 10 lần mức kinh phí sản xuất. Tại lễ trao giải Oscar lần thứ 28 diễn ra dạo cuối tháng 3-1956, bộ phim “Marty” đã được trao tới 4 bức tượng vàng Oscar bao gồm các giải Phim hay nhất, Kịch bản xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất và Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Với kỳ tích này, “Marty” đã trở thành bộ phim Mỹ thứ 2 giành được cả giải Oscar lẫn giải Cành cọ Vàng của Liên hoan phim quốc tế Cannes (sau bộ phim “The Lost Weekend” phát hành năm 1945).

T.Hồng (Theo THR)

Các tin khác

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Cứ mỗi mùa hè, hàng chục triệu học sinh trên thế giới, từ Bắc Kinh, Seoul đến New York hay Paris lại bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt để giành một tấm vé tới giảng đường đại học. Để giảm áp lực cho thí sinh, nhiều quốc gia đã tiến hành các biện pháp cải cách tuyển sinh, nhưng dường như cảm giác căng thẳng của giới trẻ không hề suy giảm.

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

Mỗi kỳ World Cup, ngoài những ngôi sao trên sân cỏ, người hâm mộ lại háo hức chờ đợi sự xuất hiện của những “nhà tiên tri” đặc biệt đến từ thế giới động vật. Tuy nhiên, hiệu ứng “linh vật tiên tri” này đã biến tướng thành những trò cá cược tinh vi, khiến bao gia đình lâm cảnh tan cửa nát nhà...

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Tôi trở lại đảo muối Thiềng Liềng vào một ngày nắng gắt tháng Sáu. Ấp đảo này nằm dọc theo một đường độc đạo hình oval dài 4 km uốn quanh ruộng muối, sông rạch và rừng ngập mặn. Trên chiếc xe đạp, tôi bắt đầu thả trôi chuyến hành trình về với vùng đất “vàng trắng” duy nhất của đại đô thị TP Hồ Chí Minh.