Vụ việc xảy ra ngày 6/9, tại xóm 17, xã Xuân Phương, huyện Từ Liêm (Hà Nội). 0h cùng ngày, nghe tiếng kêu hoảng hốt của ông Nguyễn Viết Thược (82 tuổi), người dân xung quanh đã có mặt tại hiện trường phối hợp với Đồn Công an số 18, Từ Liêm hỗ trợ dập tắt ngọn lửa đang bốc cháy trong căn nhà của Nguyễn Viết Hoàng (44 tuổi, con trai ông Thược).
Quá trình đấu tranh, Hoàng thừa nhận đã gây ra vụ cháy trên.
Theo lời khai của Hoàng thì do nhiều lần đòi bố mẹ bán đất không thành, giữa Hoàng và cha mẹ đẻ đã nảy sinh mâu thuẫn dẫn tới việc xô xát, cãi vã nhau. Tối 5/9, Hoàng đi uống rượu say về thiếu kiềm chế đã dùng lửa đốt các vật dụng của bố mẹ để trong nhà của Hoàng