Bộ âu phục của Thủ tướng Ấn Độ đắt nhất thế giới

Trong ấn phẩm xuất bản theo định kỳ hàng năm lần thứ 63, thuộc niên giám Guinness -2017 dự kiến phát hành vào ngày 5-9 tới đây, Sách Kỷ lục Guinness sẽ có thêm đề mục mới là "Bộ Âu phục đắt nhất thế giới bán qua đấu giá", được mua bởi nhà tài phiệt kim hoàn Ấn Độ Laljibhai Tulsibhai Patel với giá 43,131.311 triệu rupee tiền Ấn Độ (INR), tương đương 640.000 USD trong phiên đấu giá ngày 20-2-2015 tại thành phố Gandhinagar, thủ phủ bang Gujarat phía tây Ấn Độ.

Đó là bộ veston từng thuộc sở hữu của đương kim Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, được ông mặc lần đầu trong dịp đón tiếp Tổng thống Mỹ Barack Obama sang thăm thăm chính thức nước này vào cuối tháng 1-2015.

Thoạt nhìn, bộ Âu phục được may theo kiểu lễ phục cải tiến từ trang phục Ấn Độ truyền thống này chẳng có gì đặc biệt, với loại vải màu xám sậm sọc trắng giống như các bộ phục sức bình thường khác.

Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy đường sọc đặc trưng làm từ sợi nhũ vàng, do một cơ sở dệt vải thủ công lâu đời ở thành phố Gandhinagar tặng Thủ tướng N. Modi, mừng thọ ông bước sang tuổi 65 dạo đầu năm 2015.

Càng đặc biệt hơn thay vì đường sọc trơn thuần túy thường thấy, lại là những dòng chữ nổi thêu tay cách đều nhau xuyên suốt bộ lễ phục, thể hiện đầy đủ họ tên "Narendra Damodardas Modi" của chủ nhân (vòng tròn trong ảnh), khiến loại vải may bộ Âu phục này trở thành dạng "của hiếm" hết sức độc đáo.

Thể theo yêu cầu của người đại diện bên bán, số tiền thu được từ việc bán đấu giá bộ Âu phục sẽ được sung vào Dự án Namami Gange làm sạch sông Hằng, dòng sông linh thiêng nhất trong tín ngưỡng Hindu giáo do Chính phủ Ấn Độ khởi xướng hơn 2 năm trước, đúng vào thời điểm ngay sau khi ông N. Modi trở thành Thủ tướng.

Q.Long (theo Reuters)

Các tin khác

 “Người chuột chũi” giữa hai đại đô thị nước Mỹ

“Người chuột chũi” giữa hai đại đô thị nước Mỹ

Bên dưới ánh đèn neon của trung tâm casino Las Vegas Strip và nhịp sống xa hoa của phố cổ Manhattan tại trung tâm tài chính New York, một thế giới ngầm tăm tối tồn tại song song. Được gọi là "Người chuột chũi" (Mole People), không ít người vô gia cư đã chọn các đường hầm thoát lũ và mạng lưới tàu điện ngầm bỏ hoang làm nơi trú ngụ.

Trong ngôi nhà của thi hào Goethe

Trong ngôi nhà của thi hào Goethe

Thi hào Johann Wolfgang Goethe (1749 - 1832) được coi là một trong những vĩ nhân trong nền văn học thế giới. Ông là nhà thơ, nhà viết kịch, tiểu thuyết gia, nhà khoa học, họa sĩ của Đức và là một trong số ít người được xem là nhà thông thái. Sự nghiệp và tư tưởng của ông ảnh hưởng sâu đậm lên văn hóa châu Âu và thế giới. Vì thế, đến Frankurt lần này, nơi đầu tiên tôi tìm đến là ngôi nhà thơ ấu của đại thi hào, nơi vẫn đang lưu giữ những kỷ vật của ông.