Sự việc bắt đầu vào lúc 18h45' ngày 19/6, tại tổ 1 ấp Thạch Màng, xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú, xảy ra một vụ chém người. Nạn nhân là anh Trần Quốc Điệp (34 tuổi, ngụ ấp Thạch Màng, xã Tân Lợi), bị chém đứt nguyên bàn tay phải với 4 ngón. Ngay sau đó, nạn nhân được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước để cấp cứu.
Do vết thương quá nặng, ngay trong đêm, Bệnh viện Đa khoa Bình Phước đã chuyển anh Điệp đến Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP HCM để các bác sỹ ở đây tiến hành phẫu thuật, chắp nối bàn tay. Đến rạng sáng ngày 20/6, ca phẫu thuật ghép nối bàn tay cho anh Điệp đã thành công.
Tiếp xúc với chúng tôi, anh Trần Quốc Tây (24 tuổi, em ruột anh Điệp) vẫn chưa hết vẻ hãi hùng, kể lại: "Khoảng 17h ngày 19.6, do mâu thuẫn trong lúc uống rượu, một đối tượng tên là Long (ngụ ấp Thạch Màng, xã Tân Lợi) đã dùng cây rựa chém thẳng vào đầu anh Tây. Phát hiện Long chém em mình, anh Điệp đưa tay ra đỡ nên bị chém đứt lìa bàn tay phải (chỉ trừ ngón cái). Nhóm anh Điệp bỏ chạy và cầm theo bàn tay bị chém. Sau đó, gia đình anh Điệp đưa nạn nhân đi cấp cứu.
Nhận tin báo, Công an xã Tân Lợi nhanh chóng có mặt tại hiện trường lập biên bản, lấy lời khai ban đầu của những người có liên quan. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Đồng Phú khẩn trương vào cuộc, điều tra làm rõ nguyên nhân