Theo điều tra ban đầu: Lúc 10h ngày 6/3, người dân phát hiện chị Trần Thị Oanh bị nhiều vết thương ở phần bụng nằm chết trước hiên nhà đã báo cho cơ quan Công an. Gia đình chị Oanh cũng cho biết, khi xảy ra vụ việc, chị Oanh ở nhà một mình làm công việc bình thường hàng ngày. Nhà hàng xóm kế bên có người ở nhà nhưng không hề hay biết vụ việc.
Chỉ đến gần trưa, một người khách nữ đến may quần áo thì phát hiện chị Oanh nằm thoi thóp trước hiên nhà nên hô hoán mọi người giúp đỡ. Tuy nhiên, ở khu vực này khá hẻo lánh, dân cư thưa thớt nên khi người dân chạy đến nơi thì nạn nhân đã tử vong. Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan Công an phát hiện 2 ĐTDĐ của chị Oanh và chiếc xe máy hiệu Sirius BS 61U2-7511 đã biến mất