6h sáng 19/9, xác của nạn nhân xấu số là Đặng Thị Bình (26 tuổi, trú tại thôn Bản Trang, xã Cốc Mỳ, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) được phát hiện tại một ao cá cách nhà riêng khoảng 120 m. Nạn nhân nằm sấp, mặt úp dưới nước, áo vén lên ngực, phần dưới không có lấy một mảnh vải che thân.
Quá trình khám nghiệm hiện trường, lực lượng trinh sát không thu được dấu vết gì, kết quả khám nghiệm tử thi kết luận nạn nhân bị chết do ngạt, nhưng trong cổ họng không phát hiện có dị vật như bùn đất… Vụ án tưởng chừng bế tắc song với việc vận dụng các biện pháp nghiệp vụ, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Bát Xát (Lào Cai) đã làm rõ được kẻ thủ ác là Lý A Hợp (30 tuổi, cũng trú tại địa chỉ trên), làm rõ toàn bộ vụ án.
Tờ mờ sáng 19/9, thôn Bản Trang chìm trong sương mờ bảng lảng, tiếng gọi vợ thảm thiết của Lý A Hợp, Bí thư chi đoàn thôn làm mọi người choàng tỉnh. Gác lại việc nhà, bà con trong bản chia nhau các ngả tìm kiếm chị Bình. Khi đến ao cá của gia đình anh Hoàng Văn Hòa ở cùng thôn, những người tìm kiếm phát hiện xác của chị Bình…
10h cùng ngày, thông tin về cái chết bất thường của nạn nhân Bình được Công an xã Cốc Mỳ chuyển đến Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Bát Xát. Dưới sự chỉ đạo của Thượng tá Hoàng Mạnh Hùng, Trưởng Công an huyện, các điều tra viên và trinh sát dày dạn kinh nghiệm thuộc Công an huyện Bát Xát; Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Lào Cai đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.
“Từ kết quả khám nghiệm, chúng tôi có căn cứ xác định đây là vụ án mạng. Nơi phát hiện xác nạn nhân Bình, không phải là hiện trường vụ án. Nạn nhân bị sát hại ở một nơi khác, sau đó được đưa đến khu vực ao cá của gia đình anh Hoàng Văn Hòa, mục đích của đối tượng gây án là tạo hiện trường giả, hòng đánh lạc hướng điều tra” Thượng tá Hùng kể lại.
Từ nhận định trên, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Bát Xát tập trung nắm tình hình, dựng lại toàn bộ việc sử dụng thời gian của chị Bình. Theo lời khai của Hợp thì 21 giờ 30 ngày 18/9, cả gia đình Hợp cùng nhau đi ngủ. Sau đó, vì say rượu, Hợp ngủ lúc nào không hay… Khi Hợp tỉnh dậy thì không thấy vợ nằm bên cạnh nên vội vã đi tìm. Lời khai của Hợp dù rất lưu loát song vẫn bộc lộ những điểm mâu thuẫn, khiến các điều tra viên đặc biệt lưu tâm và họ tập trung đấu tranh: Chị Bình là một người nhút nhát. Bình thường, chị chẳng bao giờ ra khỏi nhà vào lúc 8h tối…
Sau cái chết của chị Bình, dư luận trên địa bàn rất hoang mang. Trong bản vào thời điểm đó có một số tin đồn thổi rằng chị Bình bị các đối tượng lấy đi một chiếc điện thoại di động và một đôi hoa tai bằng vàng. Vậy nguồn tin này từ đâu ra? Đây là câu hỏi Thượng tá Hùng và các điều ra viên đặt ra và họ tập trung xác minh. Lật ngược thời gian, lần tìm nguồn tin trên, các điều tra viên phát hiện người tung ra thông tin về chiếc điện thoại và đôi khuyên tai này là Hợp, chồng của Bình. “Khi khám nghiệm hiện trường, tai của chị Bình không bị sứt sát. Nếu là vụ cướp tài sản, đối tượng không có thời gian để bình tĩnh tháo chiếc khuyên tai…” Thượng tá Hùng cho biết.
Tổng hợp toàn bộ nguồn tin, lúc này mọi nghi vấn đều tập trung vào đối tượng Hợp. Dưới sự chỉ đạo của Thượng tá Hùng, một tổ công tác của Công an huyện Bát Xát được lệnh bí mật bám sát mọi di biến động của Hợp. Trước và trong đám tang, đối tượng này tỏ ra vô thương xót với người vợ xấu số… nhưng phía sau đó vẫn có tâm trạng bồn chồn lo lắng. Tất cả điều đó đều không qua mắt được con mắt nghiệp vụ của Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Bát Xát.
Ngay sau khi Hợp tổ chức đám tang cho vợ, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Bát Xát đã triệu tập đối tượng lên trụ sở. Suốt 7 giờ đấu tranh, Hợp vẫn không nhận tội, khai rằng vì say rượu nên ngủ không biết gì? Vừa vận động thuyết phục, vừa đưa ra các chứng cứ chứng minh trong đó có việc Hợp loan báo rằng chị Bình bị mất tài sản cộng với sự tác động về tâm lý, Hợp đã bị thuyết phục. Sau 8 giờ đấu tranh, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội:
Hợp và chị Bình nên nghĩa vợ chồng từ năm 2003, sau đó họ liên tiếp sinh hai con một trai, một gái cuộc sống gia đình khá bình lặng. Hợp làm Bí thư chi đoàn thôn, còn chị Bình thì tần tảo với đồng áng, cùng chồng gánh vác việc gia đình. 21h30 ngày 18/9, sau bữa rượu ngà ngà, Hợp trở về, lúc đó chị Bình cùng hai con của Hợp là Lý Thị Yên và Lý Đình Duy đang nằm chơi trong nhà. Vừa nhìn thấy vợ, Hợp đã hỏi: “Sao lại biết nhắn tin” thì chị Bình trả lời rằng do con gái bảo cách.
Sẵn men rượu trong người, Hợp nảy ý định quan hệ tình cảm với vợ. Vì thế, Hợp nhắc hai con đi ngủ sớm, sau đó chốt cửa lại và đóng cửa đi ngủ. Suốt thời gian chờ đợi con trai ngủ, tâm trạng của Hợp vô cùng phấn khích. Sau đó, Hợp lần sang giường của vợ nhưng bị chị Bình từ chối. Tức giận, Hợp vơ lấy chiếc chăn lông màu vàng để gối đầu phủ lên mặt và ngực của chị Bình...
Một lúc sau đó, không thấy vợ phản ứng, Bình bỏ khăn ra hỏi chị Bình nhưng không thấy vợ nhúc nhích gì, lúc đó Hợp biết chị Bình đã chết. Vì sợ hãi hành vi của mình bị phát hiện, Hợp nghĩ đến việc dựng hiện trường giả.
Nghĩ là làm, Hợp tháo đôi khuyên tại của vợ, sau đó mở cửa đưa chị Bình ra khỏi nhà rồi đặt nằm úp xuống mặt nước ở góc ao nhà anh Hoàng Văn Hòa, cách nhà Hợp khoảng 120 m. Hợp cởi bỏ chiếc quần chị Bình đang mặc vứt ra cạnh ao và cầm đôi dép của nạn nhân để gần nơi vứt xác nạn nhân. Tiếp đó, Hợp về nhà gíấu đôi hoa tai ở khe nền nhà gần bếp, ném chiếc điện thoại di động của chị Bình xuống ao trước cửa nhà rồi lên giường đi ngủ.
“Vợ chồng một ngày cũng nên nghĩa”. Thế mà, sau khi sát hại người vợ, Hợp có thể bình thản dựng hiện trường giả, sau đó đi ngủ đến tận sáng hôm sau mà không một chút ăn năn, hối cải…
| Trao đổi với chúng tôi ngày 25/9, Thượng tá Hoàng Mạnh Hùng cho biết: Sau khi ra lệnh bắt khẩn cấp Hợp, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bát Xát vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Hợp về tội danh trên. Vụ trọng án bắt nguồn từ nguyên nhân đơn giản nhưng để lại hậu quả thật đau xót. Mẹ chết, bố thì vào vòng lao lý, hai đứa con nhỏ của Hợp trở thành những đứa trẻ côi cút không cha, không mẹ. |