Theo nội dung vụ án, vào đêm 28/1/2012, Chấn đi xe đạp đến phòng trọ con trai ở đường số 10, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân thăm cháu nội. Vừa thấy Chấn đến, chị N.T.H.N. (con dâu Chấn) đóng cửa phòng không cho vào và không cho gặp cháu nội... Đến khoảng 0h30 sáng hôm sau, Chấn đến phòng trọ của con trai, đổ xăng ra hai bịch nylon nhỏ rồi ném vào phòng con trai. Số xăng còn lại, Chấn đổ vào người mình rồi cầm quẹt gas châm lửa đốt. Khi lửa bốc lên, anh Lê Văn Sinh (con trai Chấn) và chị N. được mọi người xung quanh đến phá cửa, chữa cháy và đưa đi bệnh viện cấp cứu. Riêng Chấn cũng bị cháy nhưng tự cởi áo ra dập lửa cho mình rồi đón xe về nhà ở Định Quán (Đồng Nai). Sau đó, Chấn được gia đình đưa đi cấp cứu tại bệnh viện...
Với hành vi phạm tội như trên, ngày 28/3 TAND TP HCM mở phiên tòa xét xử Chấn với hai tội danh “giết người” và “hủy hoại tài sản”.
Đứng trước vành móng ngựa, Chấn khai: Trước khi vụ án xảy ra, ông ở cùng vợ chồng Sinh nhưng rồi không chịu nỗi con dâu quá quắt nên bỏ ra ngoài thuê nhà trọ sống một mình. Khi đi, trong tay ông chỉ có hơn 1 triệu đồng nhưng con dâu đòi tiền nhà, điện nước… ông trả hết chỉ còn vỏn vẹn 200 nghìn đồng.
Tối hôm vụ án xảy ra, ông nhớ cháu nội nên đạp xe đến thăm cháu nhưng cô con dâu đóng sập cửa không cho vào trước mặt con trai nhưng anh con trai không phản ứng gì… Tức giận vì sự hỗn hào của con dâu và sự nhu nhược của con trai, lúc ấy ông đã suy nghĩ tiêu cực và gây ra vụ án trên