Vào lúc 13h ngày 13/11, tại nhà số 227 đường Phan Anh, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân xảy ra một vụ án mạng làm bàng hoàng người dân trong khu vực.
Theo nhiều người dân chứng kiến, khi anh Hồ Thanh Nhã (27 tuổi) đang nằm ngủ trưa trên võng thì đột nhiên bị hai thanh niên mang dao xông vào đâm. Do đang ngủ, nên anh Nhã bị đâm một nhát trúng ngay vào tim mà không kịp phản ứng. Nạn nhân chỉ kịp chạy được vài bước, kêu cứu rồi gục hẳn.
Khi ông Hồ Minh Sơn (cha của nạn nhân) nghe kêu cứu chạy lên thì thấy hai thanh niên cầm dao vụt chạy ra đường, lẩn vào hẻm trốn thoát. Sau khi truy đuổi, ông Sơn cùng người dân đã kịp bắt được một đối tượng khoảng 13 tuổi, nghi ngờ là nghi can gây án.
Hiện đối tượng này đang được tạm giữ tại Công an phường Bình Trị Đông để điều tra. Nguyên nhân ban đầu được cho là do mâu thuẫn trong lúc chạy xe máy. Một số thanh niên cùng xóm thấy "ngứa mắt" vì anh Nhã chạy xe "láo" nên kéo đến nhà dằn mặt.
Hiện Công an quận Bình Tân đang mở rộng điều tra vụ án, truy bắt thủ phạm