Khi gặp chúng tôi tại nhà tạm giữ thuộc Công an quận Đống Đa (Hà Nội), Cao Việt Dũng, 18 tuổi, hiện ở ngõ 185 phố Chùa Láng, phường Láng Thượng (Đống Đa), phạm tội giao cấu với trẻ em cứ cúi gằm mặt.
Trước đó, tháng 5/2011, Dũng đã quen cháu Như A., 15 tuổi, hiện đang là học sinh lớp 9. Trưa 6/1, Như A. sang chơi nhà Dũng và ở lại ăn cơm với mẹ con Dũng. Đến khoảng 15h, mẹ Dũng đi làm, chỉ còn Dũng và Như A. ở nhà và quan hệ với nhau như vợ chồng. Sau đó, cô bé ở lại nhà Dũng khoảng 1 tuần, tiếp tục quan hệ như vợ chồng...
Vì không thấy cháu gái về nên ông bà nội của Như A. đã đi tìm. Khi phát hiện Như A. ở nhà Dũng, ông nội đến đón nhưng cô bé này bảo ông về trước, rồi để Dũng đưa về sau. Vì biết ông nội của Như A. làm đơn gửi lên cơ quan Công an tố cáo việc Như A. thường xuyên bỏ học, trốn nhà đi chơi với Dũng nên Dũng đã đến Công an phường Láng Thượng đầu thú về hành vi sai phạm của mình. Ngày 10/3, Công an quận Đống Đa cho biết đã khởi tố bị can, tạm giam đối tượng Cao Việt Dũng về hành vi giao cấu với trẻ em.
Để xảy ra hậu quả ấy, có lỗi của những người lớn trong việc giáo dục con cái. Được biết, bố mẹ Dũng bỏ nhau từ năm 2004. Đến năm 2008, mẹ con Dũng rời Hải Phòng, lên Hà Nội thuê nhà sinh sống. Hằng ngày, mẹ Dũng thường buôn bán lặt vặt lấy tiền kiếm sống, còn Dũng thì theo học tại Trung tâm giáo dục thường xuyên
Cũng trong năm 2008, Dũng 3 lần bị Công an phường Láng Thượng phạt cảnh cáo về hành vi trộm cắp, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của những người thân trong gia đình. Địa phương đã có quyết định đưa Dũng đi trường giáo dưỡng, chưa kịp đi thì bị cơ quan điều tra tạm giam vì hành vi giao cấu với trẻ em.
Đáng trách người mẹ của Dũng, thấy Như A. ăn ở nhà mình đến tuần lễ vẫn không có ý kiến gì! Cũng do hoàn cảnh gia đình, Như A. sống với ông bà nội từ bé. Giờ ông bà đã ngoài 70 tuổi, không thể quản nổi cô. Và Như A. cứ hư dần, thường xuyên trốn học, bỏ nhà đi lang thang, có khi thì vài ba ngày, có khi cả tuần mới về nhà một lần, và hậu quả xảy ra như nêu trên