Ngày 6/8, anh Nguyễn Văn Tin (37 tuổi, trú thôn Khương Mỹ, xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, Quảng Nam) bức xúc kể rằng, vợ anh là chị Lữ Thị Lâm Quy (29 tuổi), chuyển dạ vào khoảng 17h ngày 4/8, sau đó được người nhà chuyển vào Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam bằng xe taxi. Khi vừa chuyển vào khoa sản là chị Quy sinh được một bé trai.
Đến khoảng 18h30 cùng ngày, một hộ lý ra nói với người nhà là cháu bé đã tử vong do sinh non, có trọng lượng quá nhỏ gần 700g, dù đã được hô hấp, nhưng không cứu được. Sau đó, cô hộ lý này yêu cầu anh Tin ra ngoài mua một cái khăn vào cho hộ lý này quấn thi thể cháu bé để đưa về nhà lo hậu sự.
Tới 19h, một hộ lý khác đưa thi thể cháu bé được quấn khăn rất kín và rất chặt ra cho anh Tin. Nghĩ con trai đã chết nên anh Tin cứ thế mà bỏ vào ba lô đưa về nhà. Người nhà đi mua quách (hòm) và một số đồ cúng về để lo chôn cất cháu bé. Nhưng, vào khoảng 19h30, anh mở chiếc khăn ra để tắm rửa cho cháu bé trước khi khâm liệm thì cả nhà hốt hoảng vì thấy cháu bé đang khua tay, chân, khóc e é… Gia đình nhanh chóng đưa cháu bé vào Bệnh viện Nhi Quảng Nam cấp cứu.
Anh Tin nghẹn ngào: “Nếu gia đình tui không phát hiện sự việc, có lẽ chính tui đã chôn sống con ruột của mình. Sự việc tắc trách này đều do chẩn đoán sai của các bác sĩ, hộ lý ở Khoa sản Bệnh viên Đa khoa Quảng Nam. Ấy vậy mà sự việc diễn ra gần 3 ngày rồi, song vẫn không thấy đại diện Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam đến thăm hỏi xem cháu bé như thế nào; hay động viên, an ủi gia đình…”.
Bác sĩ Hoàng Xuân Việt, Giám đốc Bệnh viện Nhi Quảng Nam, cho biết: “Bệnh viện chúng tôi tiếp nhận cháu bé sơ sinh con của anh Tin vào khoảng 20h ngày 4/8, trong tình trạng toàn thân ửng tím, rất yếu ớt, suy hô hấp, sức đề kháng không có. Sau đó, cháu bé được đưa gấp lên phòng hồi sức cấp cứu để thở bằng phương pháp cxiphat, bằng áp lực, hiện giờ cháu bé chỉ được nuôi bằng đường tĩnh mạch. Sau gần 3 ngày nhập viện, hiện sức khỏe của cháu đã một phần cải thiện, người ấm trở lại, da hồng hào. Bệnh viện chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để chữa trị cho cháu với tinh thần “còn nước, còn tát”…”.
Trong khi đó, ông Phạm Ngọc Ẩn - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, nói rằng, sáng nay (ngày 6/8/2013), ông mới nhận được thông tin sự việc, do cháu bé được sinh ra trong tình trạng sảy thai, sinh non, và trọng lượng rất nhỏ, bị ngạt khí. Sau khi sinh, cháu bé được các bác sĩ Khoa sản chuyển lên cấp cứu hô hấp tại phòng hồi sức 1 tiếng đồng hồ, sau đó không thấy tim còn đập nên các hộ lý đã cho về nhà.
Ông Ẩn nhận định, kết quả chẩn đoán bệnh của Khoa sản như vậy là chưa rõ ràng, kết quả nhận định cháu tử vong chưa đúng. Bệnh nhân còn hơi thở cuối cùng vẫn phải cứu. Việc làm của Khoa sản chưa đúng quy trình. Hội đồng khoa học kỹ thuật của Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam sẽ họp lại toàn bộ ê kíp, ca trực hôm đó để điều tra giải quyết sự việc, ai sai đến đâu sẽ xử lý nghiêm đến đó...