Trước đó vào khoảng 16h30 chiều 31/3, tổ công tác Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) gồm Thiếu tá Vũ Trung Đức và Thiếu tá Nguyễn Xuân Khái đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại nút giao Trần Duy Hưng - Nguyễn Chánh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) thì phát hiện 1 cháu bé đeo cặp học sinh có biểu hiện đi lạc đường, tâm trạng lo lắng.
Lại gần hỏi han, Thiếu tá Đức được cháu cho biết tên là Hoàng Quý A. (học sinh lớp 1A3 Tiểu học Trung Yên. Cháu A. vừa tan học nhưng vì chờ bố mẹ đến đón không thấy nên mới tự mình đi về nhà và sau đó bị lạc đường.
Qua thông tin trong cặp sách, tổ công tác đã đưa cháu trở lại trường và liên hệ cho phụ huynh đến đón về.
Có mặt tại trường sau đó, bố của cháu là anh Hoàng Thanh Bình đã khẩn trương đến trường đón con về. Anh Bình cho biết, hằng ngày gia đình đưa đón cháu đi học nhưng hôm nay đến đón muộn nên bé đã tự ý đi bộ về nhà, sau đó bị lạc đường. Rất may các đồng chí CSGT đã kịp thời phát hiện ra từ sớm và giúp đỡ cháu được an toàn.
Thay mặt gia đình, anh Bình gửi lời cảm ơn chân thành đến các CBCS của Đội CSGT số 6 với việc làm hết sức trách nhiệm, vì nhân dân phục vụ.
CSGT Hà Nội mở đường đưa sản phụ chuyển dạ đến bệnh viện