Bé trai đạp xe đi lạc trong đêm được CSGT giúp đỡ
Một bé trai 12 tuổi ở Hà Nội, đạp xe đi lạc hơn 15km trong đêm đã được các chiến sĩ CSGT kịp thời phát hiện, chăm sóc và liên hệ gia đình đến đón về an toàn.
Một bé trai 12 tuổi ở Hà Nội, đạp xe đi lạc hơn 15km trong đêm đã được các chiến sĩ CSGT kịp thời phát hiện, chăm sóc và liên hệ gia đình đến đón về an toàn.
Ba anh em họ ở huyện Phúc Thọ (Hà Nội) rủ nhau đạp xe đi chơi nhưng sau đó bị lạc đường hơn 30km ra đến quận Đống Đa. May mắn các cháu đã được cán bộ của Đội CSGT số 3 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) hỗ trợ, giúp đỡ tìm người thân.
Ngày 1/4, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa nhận được phản hồi từ người dân là anh Hoàng Thanh Bình (trú ở 289 Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội) về việc CBCS kịp thời giúp đỡ con anh là cháu Hoàng Quý A. bị lạc đường về với gia đình.
Thấy người dân trên đường đi bị hỏng xe giữa cao tốc dưới trời nắng nóng, lực lượng CSGT đã giúp đỡ đưa người già, phụ nữ về nơi nghỉ ngơi đồng thời gọi xe cứu hộ đến hỗ trợ.
Bé trai 5 tuổi đi lạc với trạng thái mệt mỏi đã được cán bộ CSGT làm nhiệm vụ tại khu vực ngã 5 Yên Phụ (quận Ba Đình, Hà Nội) giúp đỡ, tìm người thân đến đón về.
Cụ bà 84 tuổi bị lạc với trạng thái mệt mỏi đã được các cán bộ CSGT làm nhiệm vụ tại khu vực cầu Mai Động (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) giúp đỡ, tìm người thân đến đón về.
Các tổ công tác của Cục CSGT trong quá trình thực hiện nhiệm vụ những ngày giáp Tết đã phát hiện và kịp thời hỗ trợ nhiều người dân...