Càng phẫn nộ hơn khi hung thủ sau khi giết chết bé Hưng đã cầm hung khí sang cha mẹ nuôi bé Hưng thách thức. Y là người bình thường hay kẻ tâm thần?
Vụ việc xảy ra lúc 12h45' ngày 8/3. Lúc này anh Trần Nguyễn Văn Minh (51 tuổi, cha nuôi cháu Hưng) đang ngồi trong nhà thì ông Trần Hòa (59 tuổi, ngụ 428 đường Nguyễn Duy, phường 10, quận 8) cầm con dao bước sang nhà anh Minh hô lớn: "Tao giết chết con mày rồi! Mày đem nó về chôn rồi báo Công an bắt tao đi!".
Không tin vào sự thật vì trước đó vài phút Hưng còn ngồi ăn cơm với gia đình rồi chạy đi chơi. Anh Minh lập tức chạy qua nhà ông Hòa (cách nhà anh Minh khoảng 3 căn). Anh Minh chết lặng đi khi phát hiện cửa căn nhà đóng hờ, cháu Hưng nằm sấp trên vũng máu phía sau nhà. Anh Hưng cùng một số người hoảng hốt đưa cháu Hưng vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu nhưng cháu đã chết trước đó với cổ bị một vết thâm, phía sau đầu một vết chém dài, sâu mất máu nhiều. Ông Hòa lập tức bị giải lên Công an phường.
Nhiều người dân sống cùng con hẻm này chứng kiến vụ việc thuật lại, buổi trưa, cháu Hưng đến nhà ông Hòa chơi cùng với cháu nội ông Hòa và một cháu trai khác (trạc tuổi Hưng). Sau khi chơi được một chút, ông Hòa đuổi cháu nội và cháu trai kia đi và nhốt Hưng vào trong nhà.
Sau khi cháu nội của ông Hòa bỏ đi quay về run sợ khi chứng kiến cảnh ông Hòa giết cháu Hưng nhưng không dám la lên mà đứng thừ người bất động. Hiện không ai có thể lý giải được nguyên nhân nào mà ông Hòa ra tay tàn độc đến như vậy. Hằng ngày ông Hòa ở nhà với đứa cháu nội, rất hiền không gây rối với ai và cũng ít tiếp xúc với người trong xóm. Ông Hòa có 4 người con (3 trai, một gái) thường xuyên đi làm đến tối mới về nhà. Nguyên nhân gây ra tội ác dã man này đang được Công an quận 8 điều tra làm rõ.
Trở lại với gia đình cháu Hưng, được biết cháu Hưng là con thứ hai của anh Nguyễn Văn Phương (45 tuổi) và chị Sơn Nhung (33 tuổi, ngụ quận 7, TP HCM). Do gia đình khó khăn công việc phụ hồ của hai vợ chồng, anh Phương nay đây mai đó nên anh Minh mới nhận Hưng làm con nuôi và cho ăn học.
Cháu Hưng là học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Đinh Công Tráng. Nhìn tấm di ảnh của đứa bé khôi ngô, tuấn tú, không ai ngờ Hưng lại bị một người đàn ông đáng tuổi ông nội mình như Hòa lại ra tay độc ác và tàn nhẫn đến như vậy.
Bà Trần Ngọc Anh (mẹ nuôi Hưng) kể trong nước mắt: "Bình thường không có đứa trẻ nào được vào nhà ông Hòa chơi nhưng thằng Hưng lại được ông Hòa "chiếu cố". Hằng ngày cháu Hưng ở với gia đình tôi đến thứ 7, Chủ nhật thì về quận 7 thăm ba mẹ ruột nó. Nó mới dặn tôi chuẩn bị làm sinh nhật cho nó và còn dặn làm vài món đơn giản thôi vì ba mẹ nó cho nó cái bánh kem rồi! Vậy mà chưa kịp ăn sinh nhật nó lại chết thảm đến như vậy! - Bà Anh nức nở.
Công an phường 10, quận 8 đã chuyển giao hồ sơ và đối tượng Trần Hòa cho Công an quận 8 điều tra làm rõ động cơ gây án, xử lý. Dù bất cứ lý do, tâm tính gì, dư luận vô cùng căm phẫn hành vi độc ác của đối tượng Trần Hòa, yêu cầu các cơ quan pháp luật phải sớm trừng trị kẻ sát nhân này