Một bé trai trong tình trạng nguy kịch sau khi bị ném vào khu vực nuôi cá sấu tại một vườn thú ở miền nam nước Anh. Cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông 30 tuổi để điều tra về hành vi giết người bất thành.
Theo cảnh sát vùng Cambridgeshire, vụ việc xảy ra vào khoảng 13h24 ngày 18/6 tại vườn thú Old Hurst, gần thị trấn Huntingdon. Ông Andy Johnson, người điều hành vườn thú, cho biết vợ ông là bà Tracey Johnson đã lao xuống khu vực nuôi cá sấu để giải cứu nạn nhân. Cậu bé sau đó được đưa tới bệnh viện với nhiều vết thương nghiêm trọng.
Nghi phạm là một người đàn ông đến từ Norfolk. Theo cảnh sát, người này dường như không có mối quan hệ quen biết với nạn nhân. Đến ngày 19/6, nghi phạm được cho tại ngoại đến ngày 18/9 trong khi cuộc điều tra tiếp tục được tiến hành. Giới chức cho biết người này hiện không ở trong tình trạng phù hợp để lấy lời khai. Theo truyền thông địa phương, nghi phạm được cho là gặp khó khăn về nhận thức và đang đi cùng người chăm sóc khi sự việc xảy ra.
Hiện cảnh sát làm việc với các nhân chứng có mặt tại vườn thú để làm rõ diễn biến vụ việc. Trong khi đó, khu Nhà kính Nhiệt đới, nơi nuôi cá sấu, đã tạm thời đóng cửa.