Trước đó, như Báo Công an nhân dân đã đưa tin, khoảng 11h ngày 11/6, chị Hoàng Thị Ẩm, nhân viên dọn phòng khách sạn Hà Thành dẫn 2 người thợ mộc đi sửa giường trong các phòng của khách sạn trên, khi đến phòng 403, gõ cửa không thấy ai trả lời, chị Ẩm đẩy cửa vào phát hiện ông Bae Cheolyong đã tử vong trên giường trong tư thế nằm sấp, đầu phủ một chiếc khăn tắm màu trắng đẫm máu.
Được biết, ông Bae Cheolyong thuê phòng tại khách sạn trên từ đêm 10/6 cùng 5 người bạn Hàn Quốc khác. Sau khi thuê phòng, những người bạn của ông Bae đã lên phòng ngủ, riêng ông Bae ngồi nói chuyện với Lee Hwangyu rất lâu ở khu vực lễ tân. Đến gần 5h sáng 11/6, 2 người mới lên phòng 403. Khoảng 8h sáng 11/6, Lee Hwangyu đi ra ngoài, không quay lại khách sạn.
Xác định Lee Hwangyu là nghi can số một liên quan đến cái chết của ông Bae, Công an quận Cầu Giấy đã nhanh chóng phối hợp Phòng CSĐT tội phạm về TTXH và các phòng nghiệp vụ Công an TP Hà Nội điều tra, truy tìm Lee, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng tạm dừng thủ tục xuất cảnh đối với những người Hàn Quốc đi cùng ông Bae để phục vụ công tác điều tra. Đến chiều 12/6, cơ quan Công an đã tìm ra Lee Hwangyu khi đang gây rối tại khu vực quận Hoàn Kiếm và bị Công an phường Cửa Đông bắt giữ.
Bước đầu điều tra làm rõ, ngày 9/6, Lee Hwangyu sang Việt
Hoảng sợ trước hành động của Lee Hwangyu, tối 10/6, những người trong đoàn du lịch chuyển sang khách sạn Hà Thành ở. Với trách nhiệm là Trưởng đoàn, ông Bae đã gặp Lee Hwangyu nói chuyện. Đến 5h ngày 11/6, Lee Hwangyu theo ông Bae lên phòng 403. Nhân lúc ông Bae không để ý, Lee đã dùng bình chữa cháy của khách sạn đập mạnh vào gáy ông Bae khiến nạn nhân tử vong. Lee lấy khăn tắm của khách sạn phủ lên đầu nạn nhân rồi bỏ đi.
Tại Công an quận Cầu Giấy, khi tiếp xúc, Lee Hwangyu có một số dấu hiệu bất thường, thỉnh thoảng lại cười sằng sặc. Khi yêu cầu khai tên, anh ta cầm bút vẽ những hình ngô nghê. Tuy nhiên, việc Lee Hwangyu có bị thần kinh hay không, đang được cơ quan Công an tiếp tục làm rõ