Trước đó, lúc 0 giờ ngày 31/5, tại ngã tư Mậu Thân - Trần Hưng Đạo (phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) xảy vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm một người chết.
Vào thời điểm trên, Thành điều khiển xe Camry 2.0 BKS 65A.028.26 chạy xe trên đường Mậu Thân hướng từ cầu Rạch Ngỗng 1 về chợ Xuân Khánh. Khi đến ngã tư Mậu Thân - Trần Hưng Đạo, do không làm chủ được tay lái, Thành đã lao xe lên vỉa hè đâm thẳng vào anh Huỳnh Văn Thiện (29 tuổi, ngụ huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) và xe mô tô 65K1-052.73, khi anh này dựng xe ngồi uống cà phê trên vỉa hè. Sau đó chiếc xe kéo theo anh Thiện tiếp tục lao vào đâm thủng tường cửa hàng VLXD số 157 Trần Hưng Đạo, do ông Nguyễn Minh Sánh làm chủ.
Ông Nguyễn Minh Sánh (chủ nhà 157 Trần Hưng Đạo) kể lại: Gia đình tôi đang ngủ ở phía sau thì nghe thấy một tiếng “ầm” cực lớn giống như bom nổ. Tôi bật dậy lao ra đằng trước thì thấy bụi bay mù mịt. Khi ra gần đến cửa thì thấy bồn cầu, gạch men, bồn rửa… bị vỡ tan tành. Còn một mảng đường bên phía trái nhà bị sập đè lên đầu chiếc xe du lịch màu đen mới cứng, bên dưới đầu xe có một người đàn ông bị mắc kẹt. Bên trong xe ô tô tôi thấy có tài xế và một người đàn ông nữa. Sau khi xảy ra tai nạn một lúc, 2 người này đã rời khỏi hiện trường…
Ngay lập tức, mọi người lao vào dỡ gạch, kéo anh Thiện ra đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do rách gan, dập lá lách, tụ máu phúc mạc, gẫy xương sườn hai bên nên anh Thiện đã tử vong vào lúc 8h sáng cùng ngày tại Bệnh viện ĐKTW Cần Thơ. Riêng với tài xế Thành, sau khi gây tai nạn, ngực đập vào vô lăng xe cũng được đưa vào bệnh viện để theo dõi.
Đến chiều cùng ngày, tài xế Thành đã đến trình diện tại Công an quận Ninh Kiều và thừa nhận trong lúc điều khiển xe ô tô trong người đã có rượu…