Bài báo đã gây xúc động lớn trong lòng bạn đọc, dư luận quần chúng nhân dân ở Đồng Nai nói riêng và cả nước nói chung hết sức căm phẫn hành vi tàn độc của bọn côn đồ, đòi các cơ quan bảo vệ pháp luật khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm minh tội ác do kẻ chủ mưu và những tên côn đồ gây ra.
Theo điều tra của chúng tôi, ngày 10/5, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam thời hạn 4 tháng đối với 8 đối tượng: Lê Tấn Lợi (39 tuổi), ngụ TP Biên Hòa; Nguyễn Lưu Giang (29 tuổi); Điểu Thiên Linh Phi (27 tuổi); Hoàng Minh Sang (25 tuổi); Lê Minh Trung (38 tuổi); Trần Ngọc Phúc (22 tuổi); Lê Nguyễn Đăng Linh (30 tuổi) và Nguyễn Tấn Bình (28 tuổi) - cùng ngụ tại huyện Vĩnh Cửu về hành vi giết người. Riêng Mù A Diễn (37 tuổi), hộ khẩu thường trú tổ 6, khu phố 6, phường Phước Mỹ, TP Phan Rang-Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận); tạm trú ấp 1, xã Thạnh Phú (huyện Vĩnh Cửu) - kẻ chủ mưu đang lẩn trốn, cơ quan điều tra đã ra lệnh truy nã.
Tại cơ quan điều tra, 8 đối tượng trên khai nhận: Ngày 1/5, chúng được Mù A Diễn gọi đến phòng trọ của Diễn để nhậu. Nhậu nhẹt một lúc, Diễn kể lại mâu thuẫn giữa mình với ông Tuấn trong việc tranh giành chỗ bán hàng rong và "đề nghị" nhóm này hỗ trợ để “xử ông Tuấn". Cả bọn đồng ý và tiếp tục nhậu nhẹt, còn Diễn bỏ ra ngoài, một lúc nghe tiếng Diễn la lối ầm ĩ, cả bọn nhào ra, dùng dao, gạch, đá… tấn công ông Tuấn. Trước sự hung hãn của nhóm côn đồ, ông Tuấn bỏ chạy vào khu nhà trọ để tránh, song đã bị bọn chúng đuổi kịp, đâm, đánh gục ngay tại cổng khu nhà trọ. Đang nằm trong phòng trọ, phát hiện cha bị hành hung, em Trần Văn Vũ Linh chạy ra cứu, liền bị Lê Nguyễn Đăng Linh dùng dao đâm vào bụng, ngực gây thương tích nặng và sau đó em Linh tử vong tại Bệnh viện 7B TP Biên Hòa.
Ngày 11/5, chúng tôi trở lại nơi xảy ra vụ án, chiếc xe bán cá viên chiên, bắp xào của vợ chồng ông Tuấn vẫn được khóa vào cột điện. Vụ án mạng xảy ra đã 10 ngày, nhưng một không khí đau buồn, thương tiếc người xấu số vẫn bao trùm lên khu nhà trọ của ông Nguyễn Văn Thiện. Hiện nay, ông Tuấn đã được phẫu thuật và qua cơn nguy kịch đang dần hồi phục, nhưng ai cũng bày tỏ sự lo lắng không biết ông Tuấn phải nằm điều trị ở bệnh viện đến lúc nào mới khỏe và lấy đâu ra số tiền lớn để đóng viện phí, nếu có vay mượn thì cũng không biết bao giờ mới trả được. Ngồi nói chuyện với chúng tôi, nhiều người dân thể hiện sự bức xúc, phẫn nộ về hành vi manh động, dã man của nhóm côn đồ, ai cũng mong muốn cơ quan Công an sớm điều tra làm rõ, đưa các đối tượng gây án ra xử lý trước pháp luật, đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.
Ngồi nói chuyện với những người lao động nghèo, công nhân làm việc trong các công ty ở khu công nghiệp Thạnh Phú… đang thuê trọ ở khu nhà trọ của ông Thiện, chúng tôi ghi nhận được nhiều điều hết sức cảm động sau khi xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng trên.
Một số người nói với chúng tôi: Nhờ có anh (chú) Thiện đưa cho bà Nguyễn Thị Hải (vợ ông Tuấn, mẹ em Linh) hơn 18 triệu đồng cho một trại hòm mới đưa thi thể em Linh từ nhà xác bệnh viện về làm đám tang được. Rồi vợ chồng ông Thiện không kiêng cữ gì cả, cho mượn sân nhà để tổ chức đám tang cho em Linh. Chưa hết, ông Thiện cũng là người đi gặp các cơ quan chức năng ở xã Thạnh Phú để làm giấy tờ (em Linh không có khai sinh) để đưa quan tài em Linh đi hỏa táng, rồi lấy tro cốt em từ nhà hỏa táng đưa lên chùa. Trong thời gian diễn ra đám tang em Linh, hàng trăm người lao động, công nhân dù không quen biết gì gia đình ông Tuấn và em Linh đã đến chia buồn với gia đình, đó là tấm lòng cảm thông, chia sẻ với gia đình bà Hải về nỗi đau mất mát quá lớn…
Ông Nguyễn Văn Thiện và nhiều người dân nói như khẳng định: Ông Tuấn không chết là ngoài ý muốn của các đối tượng gây án. Đầu tháng 1/2013, lúc ông Tuấn đang dọn đống rác ở khu vực cột điện làm chỗ buôn bán đã bị Mù A Diễn dùng cây gỗ đánh vào người. Cứ nghĩ Mù A Diễn uống rượu say, không làm chủ được bản thân nên có việc làm sai trái, ông Tuấn chỉ phản ứng qua loa rồi tiếp tục việc của mình. Ai ngờ…
Hành vi phạm tội của nhóm côn đồ trên sẽ bị pháp luật xử lý nghiêm minh. Tuy nhiên, rất nhiều người, từ em Trần Thị Thùy Linh (chị gái em Trần Văn Vũ Linh), rồi ông Thiện, con gái ông Thiện… đều tỏ ra lo lắng khi phải đi ra khỏi khu nhà trọ, họ vẫn nơm nớp lo bị trả thù. Trước tình hình này, các cơ quan chức năng, ban ngành, đoàn thể ở xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu và tỉnh Đồng Nai cần có những việc làm cần thiết để bảo vệ những người lao động nghèo, công nhân đang sống ở khu vực xảy ra vụ án mạng, giữ gìn ANTT, đem lại niềm tin của nhân dân. Chúng tôi kêu gọi những tấm lòng hảo tâm của bạn đọc hãy giúp đỡ gia đình nạn nhân của cháu Trần Văn Vũ Linh vượt qua nỗi đau này. Chúng tôi sẽ tiếp tục có bài phản ánh về quá trình Công an tỉnh Đồng Nai xử lý băng nhóm tội phạm côn đồ này.
| Về vụ sát hại cháu Trần Văn Vũ Linh và gây thương tích nặng cho ông Trần Quốc Tuấn, Đại tá Nguyễn Văn Kim khẳng định: "Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã và đang chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an huyện Vĩnh Cửu phải nhanh chóng, khẩn trương xác minh, thu thập chứng cứ sớm điều tra làm rõ vụ án và đến nay đã khởi tố, bắt tạm giam 8 đối tượng. Hiện nay, cơ quan điều tra đang làm rõ vai trò, mức độ phạm tội của từng đối tượng để xử lý; đồng thời tổ chức lực lượng tích cực truy bắt Mù A Diễn - đối tượng chủ mưu". Trao đổi với chúng tôi về việc các nhóm tội phạm gây án liều lĩnh, manh động, gây hoang mang lo lắng trong nhân dân, Đại tá Nguyễn Văn Kim, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết: "Thời gian qua Công an tỉnh Đồng Nai đã triệt phá nhiều nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu "xã hội đen", như nhóm do: Long Thanh, Hưng "vườn điều" cầm đầu. Gần đây (tháng 9/2012), Công an tỉnh Đồng Nai đã triệt phá thành công nhóm tội phạm do Nguyễn Đức Cương (tức Cương “Cầu Xéo” – 31 tuổi), ngụ khu Cầu Xéo, thị trấn Long Thành (huyện Long Thành) hoạt động phạm tội: buôn bán, tàng trữ, vận chuyển ma túy; bảo kê, cố ý gây thương tích, tổ chức đánh bạc, đánh bạc… bắt giữ 46 đối tượng. Trong thời gian tới, Công an tỉnh Đồng Nai sẽ tập trung lực lượng đấu tranh quyết liệt với loại tội phạm này". |