Trong số những người bán cà phê cóc bên đường Độc Lập gần khách sạn Công Đoàn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, có chị Nguyễn Thị Minh Th., 22 tuổi, trú ở phố Lương Tấn Thịnh, phường 7 - một bạn đọc yêu mến tờ CSTC. Do thời tiết mưa lũ, nên đến sáng 5/11, chị Th. mới đọc được CSTC số 32 ngày 4/11.
Khi đọc phóng sự "Truy lùng kẻ giết người giấu xác" trong chuyên mục "Phá án online", chị nhìn kỹ bản ảnh nghi can Nguyễn Thị Phương để nhận diện cái ác trên gương mặt kẻ gian manh. Nào ngờ 13h30' hôm đó, một người khách nữ trạc ngoại tứ tuần, nói giọng Huế, tóc cắt ngắn, mặc áo xanh, bên ngoài khoác áo vàng úa, quần xà lỏn đến uống cà phê. Nhìn gương mặt người khách rất giống bản ảnh Nguyễn Thị Phương trên CSTC, chị Th. bí mật khẩn báo cho cơ quan Công an.
Tại trụ sở Công an phường 7, người phụ nữ quanh co né tránh các câu hỏi, nhưng khi đưa tờ báo có bản ảnh Nguyễn Thị Phương thì gương mặt đối tượng biến sắc.
Từ thông tin nêu trên, Thượng tá Lê Đức Hoàn - Phó trưởng Công an TP Tuy Hòa huy động các trinh sát hình sự, điều tra viên vào cuộc, vì theo bài báo thì ngoài Phương còn có một hung thủ khác đang giấu mặt.
Đối tượng.
Sau gần hai giờ đấu tranh khai thác bằng những câu hỏi tinh thông nghiệp vụ, Thượng úy, điều tra viên Nguyễn Việt Cường - Đội phó Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Tuy Hòa không chỉ làm rõ hành vi tội ác của Nguyễn Thị Phương, còn gọi là Bé Phương, 44 tuổi, ở thôn An Lỗ, xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế.
Khi biết Phương cùng chồng thuê nhà trọ của ông Tám Cư ở thôn Đông Phước, xã Hòa An, huyện Phú Hòa, một mũi trinh sát do Đại úy, Đội trưởng Nguyễn Văn Tụ và Đội phó Nguyễn Tấn Quang khẩn trương tiếp cận. 17h cùng ngày, chồng Phương vừa về tới nhà trọ đã bị tạm giữ. Lúc đầu gã khai là Trần Phi Hùng, nhưng trưa cùng ngày, hắn phải khai tên thật là Trần Văn Thanh, 47 tuổi, ở cùng quê Phương. Thanh là hung thủ chính trong vụ giết người đã được CSTC đề cập.
Sau khi bị bắt giữ, Trần Văn Thanh khai nhận quen biết và kết tình anh em với Nguyễn Mạnh Hùng, 39 tuổi, hành nghề xe ôm, trú ở 118/3, khu phố 4, phường Linh Đông, quận Thủ Đức. Nghe Hùng nói bị vợ con ruồng bỏ và thường sang nhà trọ chơi với vợ chồng Thanh. Được một thời gian thì Thanh nghe người quen tiết lộ vợ hắn ngoại tình với Hùng, nên mới lập mưu sát hại tình địch.
...và tang vật trong vụ án.
Sáng 24/5/2009, khi Phương cùng con lớn là Trần Minh Tuấn rời nhà trọ đi bán vé số, thì Thanh ngăn cản, bảo vợ điều khiển xe máy sang quận Thủ Đức chở Hùng đến, rồi rủ nhau đi nhậu đến tối mới về phòng trọ. Do mưu tính trước, nên Thanh mở lớn âm thanh máy hát trước khi vung dao đâm vào bụng Hùng khiến nạn nhân gục ngã tại chỗ.
Lúc đầu mẹ con Phương can ngăn, nhưng khi Thanh đe dọa tính mạng thì họ giúp Thanh phân xác Hùng cất giấu trong nhà vệ sinh. Sau khi lau sạch vết máu, Thanh lấy dây dù định treo cổ tự sát, nhưng mẹ con Phương cản trở, nên cả nhà vội vã lẩn trốn.
Để che giấu tội ác, Trần Văn Thanh không chỉ sử dụng giấy chứng minh nhân dân nhặt được của người khác để đăng ký tạm trú hơn 17 tháng, mà còn để râu tóc mọc dài, khi ra ngoài luôn giả vờ bước chân khập khiễng, cánh tay trái co quắp như người dị tật, đặc biệt là hắn giả câm điếc trong suốt thời gian lẩn trốn.
Được biết chiều 6/11, vợ chồng Trần Văn Thanh đã được di lý về TP HCM để điều tra và xử lý theo quy định pháp luật