Trước đó, vào khoảng 14h ngày 7/7, tại một quán cà phê nằm trên địa bàn phường 3, quận Bình Thạnh (TP Hồ Chí Minh), khi ông H. (giám đốc một doanh nghiệp chuyên về xây dựng và trang trí nội thất ở huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh) trao số tiền 50 triệu đồng cho 3 đối tượng nói trên thì bị các trinh sát Đội 2 ập đến bắt quả tang.
Theo lời khai của đối tượng và người bị hại, khoảng tháng 4/2014, bà Lan, ngụ ở khu Phú Mỹ Hưng, quận 7 có hợp đồng với doanh nghiệp của ông H. để thi công trang trí phòng massage với tổng tiền công là 65 triệu đồng và đã thực hiện xong. Tuy nhiên, sau đó, do không xin được giấy phép kinh doanh massage nên bà Lan đòi ông H. phải trả lại cho mình số tiền nói trên. Thấy đòi hỏi của bà Lan là quá vô lý nên ông H. thẳng thừng bác bỏ.
Ít ngày sau đó, ông H. liên tục nhận được khá nhiều tin nhắn từ số điện thoại lạ đe dọa sẽ giết chết nếu như ông không chịu trả lại tiền nhưng ông H. không mấy bận tâm. Đến ngày 20/6, có một người đàn ông gọi điện cho ông H. nói muốn hợp đồng xây dựng nhà với doanh nghiệp của ông H. Tưởng là khách hàng thật nên ông H. đồng ý đi gặp người này để bàn bạc tại một quán cà phê nằm trên địa bàn quận Phú Nhuận.
Ông H. vừa đến nơi thì lập tức bị 3 kẻ lạ mặt (là Trung, Huyền và Hưng) khống chế, đe dọa buộc ông H. phải trả cho bà Lan 50 triệu đồng (giảm 15 triệu so với ban đầu). Ông H. nói không mang tiền theo thì chúng buộc ông viết giấy mượn nợ 50 triệu đồng rồi giữ luôn chiếc xe gắn máy mà ông H. đang đi. Chúng yêu cầu ông H. phải nhanh chóng mang tiền trả nếu không sẽ cho đàn em giang hồ đâm chết.
Những ngày sau đó, chúng vừa nhắn tin vừa điện thoại đe dọa suốt cả ngày với lời lẽ sặc mùi chết chóc khiến ông H. hết sức hoảng sợ và không dám đi đâu. Đến ngày 24/6, do không còn chịu đựng được nên ông H. quyết định trình báo đến Phòng PC45, Công an TP Hồ Chí Minh và Đội 2 đã bắt giữ nhóm cưỡng đoạt như đã đề cập ở trên.
Tại cơ quan Công an, Trung khai trước đây y và đồng bọn có nhận làm dịch vụ xin giấy phép kinh doanh massage cho bà Lan nhưng do trục trặc nên làm không được. Vì mất uy tín với bà Lan nên khi nghe bà Lan muốn đòi tiền ông H., Trung nhận lời làm giúp để gỡ thể diện cho mình. Tuy nhiên đây chỉ là lời khai từ một phía, hiện Công an quận Bình Thạnh đang tiếp tục điều tra để làm rõ động cơ gây án của Trung và đồng bọn