Cho đến trưa 10/2, công việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi mới hoàn tất. Nơi nạn nhân xấu số Huỳnh Văn Giang (27 tuổi, ngụ ấp Ngọc An, xã Ngọc Chúc, huyện Giồng Riềng, Kiên Giang) – nhân viên của một chi nhánh ngân hàng tại Hậu Giang bị hung thủ - đối tượng Võ Thạch Sơn (23 tuổi, ngụ ấp 3B, thị trấn Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A (Hậu Giang) giấu xác là cuối một bờ chuối nằm sát cánh đồng lúa, ít người lui tới. Vụ án xảy ra gây xôn xao dư luận cả một vùng quê yên tĩnh…
Trung tá Trần Văn Liệu – Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH Công an Hậu Giang, người trực tiếp lấy cung hung thủ Võ Thạch Sơn, kể lại: Khoảng 15h ngày 9/2, cơ quan điều tra Công an tỉnh và Công an huyện Châu Thành A nhận được tin báo của người dân, phát hiện một tử thi nam, bị bỏ trong bao tải, chôn dưới đất phía sau vườn nhà bà Đoàn Thị Chín – mẹ ruột của Võ Thạch Sơn. Cơ quan điều tra khẩn trương có mặt tại hiện trường, xác định tử thi là anh Huỳnh Văn Giang.
Theo kết quả điều tra ban đầu, anh Giang là nhân viên thu hồi nợ, được đơn vị phân công phụ trách địa bàn thị trấn Bảy Ngàn. Sáng 7/2, Giang đến nhà bà Chín để thu hồi khoản nợ (chỉ hơn 2 triệu đồng) mà bà còn thiếu, nhiều lần hứa nhưng chưa trả. Đến nhà, Giang không gặp bà Chín mà chỉ gặp Sơn, được Sơn cho biết bà Chín đang đi làm (bà Chín làm nghề đưa đò ngang - PV) nên nói Giang cứ ngồi võng chơi, chờ bà Chín về. Giang ngả lưng xuống võng mà chẳng nghĩ rằng trong đầu Sơn đang nghĩ đến chuyện động trời: Giết Giang để cướp tài sản.
Sơn khai nhận, thấy Giang đang nằm võng, móc điện thoại ra nhắn tin, mất cảnh giác nên y cầm cây búa bổ củi quay vào nhà nhắm vào đầu Giang ra tay liên tiếp 3 nhát. Giang không kịp trở tay và ngã vật xuống sàn nhà... Sơn vác xác Giang ra cách hè khoảng gần 60m rồi đào đất chôn giấu. Khi bà Chín đi làm về thì thấy Sơn đang rửa nhà.
Cho đến chiều cùng ngày, khi bà Chín đang đi công việc ở Vĩnh Long thì Sơn điện sang kể lại hành vi man rợ mà mình đã làm. Sơn cũng cho biết mình sẽ lấy xe của Giang và tiền cướp được (4,8 triệu đồng) đi Đồng Nai. Đến Đồng Nai, Sơn đổi xe với một người bạn rồi quay trở về, “kết hợp” cùng H. - anh rể ra sau vườn làm nhiều việc thực chất là để khỏa lấp hiện trường