11h ngày 11/11, tổ công tác của Đội 2, Phòng Cảnh sát truy nã Công an TP Hà Nội (PC52), dưới sự chỉ đạo của Thượng tá Phạm Ngọc Anh, Phó trưởng Phòng PC52 đã dẫn giải Đỗ Đình Tài (27 tuổi, trú tại xóm 5, xã Đông Kết, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) về trụ sở. Tài là đối tượng trực tiếp xả súng trong vụ bắn người, đòi nợ tại đường đường Xã Đàn, quận Đống Đa (Hà Nội) từng gây xôn xao dư luận cách đây không lâu. Vụ án đã làm một người chết và một người bị thương…
Đỗ Đình Tài là đối tượng có 1 tiền án về hành vi cướp giật tài sản, 3 tiền án về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tối 28/4, Tài được một số người bạn trong đó có Cường "hổ" rủ đi dằn mặt một nhóm khách, vay tiền nhưng chưa trả… Trước khi đi, Tài được Cường đưa cho một khẩu súng, làm phương tiện gây án.
Nguyên nhân sâu xa của vụ án này bắt nguồn từ mâu thuẫn nợ nần giữa Lưu Quang Đức (24 tuổi, trú tại xã Mộc Bài, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) và Nguyễn Thị Liên (trú tại Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội). Trước đó, Đức cho Liên vay 10 triệu đồng và hẹn 7 ngày sẽ trả tiền nhưng Liên đã vi phạm hợp đồng. Sau đó, Đức nhiều lần gọi điện thoại cho Liên đòi tiền nhưng Liên không nhấc máy…
Đỗ Đình Tài tại cơ quan điều tra.
19h ngày 28/4, Đức gặp Nguyễn Mạnh Cường (Cường "móm") tại đường Bùi Thị Xuân (Hà Nội). Cũng tại đây, Đức nối máy điện thoại nói chuyện với Liên, giữa hai bên đã to tiếng với nhau. Qua điện thoại, Đức và Liên hẹn nhau đến đường Xã Đàn để "nói chuyện". Tối hôm đó, nhóm của Liên có khoảng từ 4 - 5 đối tượng, trong đó có Ánh là người yêu của Cường "móm" cùng đi trên một chiếc xe taxi đến điểm hẹn (Khi phát hiện nhóm của Liên có súng, Ánh đã gọi điện thoại cho Cường "móm": "Cẩn thận chúng nó có súng đấy").
Ngay khi nhận thông tin, Cường "móm" đã báo cho Cường "hổ". Vì thế, Cường "hổ" đã lấy trong tủ 3 khẩu súng, dao kiếm và huy động đàn em cùng tham gia. Số vũ khí này, Cường "hổ" dùng một khẩu, hai khẩu còn lại đưa cho Cường "móm" và Tài… Tài ngồi sau Quỳnh và cùng các đối tượng khác trong ổ nhóm đi loanh quanh trên nhiều tuyến phố như Bà Triệu, Đại Cồ Việt, đường Kim Liên và Xã Đàn… nhưng không gặp nhóm của Liên. Một lúc sau đó thì có một chiếc xe taxi xuất hiện, trên xe có khoảng từ 4 - 5 người. Lúc này, Cường "hổ" nói: "Chúng nó đấy".
Ngay sau đó, Đức đèo theo Cường "móm" đuổi theo vượt lên ngang xe ta xi và yêu cầu dừng lại nhưng lái xe vẫn cho xe chuyển bánh. Ngay lúc đó, Cường "móm" chĩa súng bắn về phía xe taxi. Khi chiếc xe dừng lại thì Cường "hổ" và Tài mỗi người một súng bắn tiếp vào xe ôtô… đã làm Liên tử vong. Nhóm đối tượng của Liên dùng súng đuổi theo nhóm của Cường "hổ" nhưng không kịp. Khoảng 30 phút sau đó, các đối tượng biết tin Liên chết nên đã bỏ trốn…
Với sự vận dụng linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ, Phòng PC52 Công an TP Hà Nội đã vận động được Đức, bắt giữ thêm một số đối tượng khác trong ổ nhóm song Tài, đối tượng chính trong vụ án vẫn lẩn trốn.
Trong vụ án này, Tài là đối tượng chính nên đồng chí Nguyễn Đức Chung, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các trinh sát Đội 2, Phòng PC52 Công an TP Hà Nội phải nhanh chóng bắt giữ đối tượng. Suốt thời gian qua, các trinh sát của Đội 2 gồm Trung tá Nguyễn Thanh Phúc, Trung tá Lê Văn Dũng… ngày đêm bám sát di biến động của Tài. Họ đã có mặt tại nhiều địa bàn như Bắc Giang, Quảng Ninh và rất nhiều nơi nhưng tung tích của Tài vẫn bặt vô âm tín.
Chiều 10/11, Thượng tá Phạm Ngọc Anh, Phó trưởng Phòng PC52 có thông tin Tài đang ở Bắc Giang. 18h30' cùng ngày, tổ công tác dưới sự chỉ đạo của Thượng tá Ngọc Anh lên đường. Với sự phối hợp nhiệt tình của cán bộ Phòng PC52 Công an tỉnh Bắc Giang, các lực lượng nghiệp vụ đã nhanh chóng bao vây toàn bộ căn nhà nơi Tài đang ẩn náu. Để đảm bảo an toàn cho lực lượng phá án, suốt nhiều giờ đồng hồ, anh em trinh sát phải theo dõi toàn bộ hoạt động của Tài và lựa chọn thời cơ thích hợp nhất để phá án… Tài đã bị bắt giữ vào tối 11/10, khi hắn đang ngủ trong nhà.
Theo lời khai của Tài thì sau khi gây ra vụ án trên, Tài ở Hà Nội một đêm, sau đó "dạt" lên Bắc Giang, tá túc tại nhà một người quen. Tài tiếp tục về Sao Đỏ (Chí Linh, Hải Dương) rồi về Phủ Lý (Hà Nam) và TP Hồ Chí Minh. Tài ở TP Hồ Chí Minh khoảng một tháng thì quay lại Lạng Sơn, liên lạc với đối tượng Quỳnh (cùng vụ) dạt nhà sang Bằng Tường, Trung Quốc.
Ngày 10/10, Tài trở lại Bắc Giang với mục đích tìm một cơ hội kiếm tiền. Tài khai nhận: hắn sẵn sàng làm mọi nghề, đâm chém thuê, thậm chí là mua bán ma túy để có được tiền. Nhưng Tài chưa kịp thực hiện ý định thì đã bị các trinh sát Đội 2, Phòng PC52 Công an TP Hà Nội phát hiện và bắt giữ